Xác chết nổi trên hồ nước trong khuôn viên bệnh viện

Sáng 8-8, thi thể một người đàn ông đang trong giai đoạn phân hủy được tìm thấy trong hồ chứa nước bên trong khuôn viện bệnh viện Trưng Vương (phường 14, quận 10, TP.HCM).

Một số lao công trong bệnh viện thuật lại trước đó, trong khu vực gần nhà đại thể bệnh viện phảng phất mùi hôi. Càng ngày, mùi càng nặng nhưng tìm mãi vẫn chưa ra nguyên nhân.

Cuộc tìm kiếm mở rộng phạm vi đến hồ chứa nước có đường kính 5 m sâu 4 m – hồ trước đây dùng để xử lý nước thải nay không còn sử dụng – bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông đã trương sình nằm khuất dưới lớp bèo.

Hồ nước nơi phát hiện thi thể.
Hồ nước nơi phát hiện thi thể.

Cơ quan chức năng đến hiện trường vớt xác nạn nhân. Người xấu số mặc quần ngắn, áo thun, không giấy tờ tùy thân nên chưa rõ nhân thân.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông này. Thi thể được chuyển về nhà xác để khám nghiệm pháp y.

Theo Trần Chánh Nghĩa (Vietnamnet)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.