Xã đội phó bị chém trong tiệc sinh nhật

(PLO)- Xô xát trong tiệc sinh nhật, Huynh đã dùng dao chọc tiết heo tấn công làm bạn nhậu bị thương nặng.

Ngày 9-5, Công an huyện Krông Năng, Đắk Lắk cho biết đã khởi tố Lê Đăng Huynh (31 tuổi, trú xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) để điều tra về hành vi chém trọng thương một xã đội phó.

Lê Đăng Huynh.

Huynh làm nghề giết mổ heo cho một lò mổ trên địa bàn xã Phú Xuân. Chiều 19-2, Huynh và anh Đinh Xuân Đức (30 tuổi, xã đội phó của xã Ea Đah, huyện Krông Năng) cùng đến dự tiệc sinh nhật của một người bạn ở xã Phú Xuân.

Tại tiệc sinh nhật, giữa Huynh và anh Đức đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Bị đấm vào mặt, Huynh chạy ra mở cốp xe máy, lấy một con dao bầu chuyên dùng để chọc tiết heo tấn công anh Đức.

Sau khi bị chém, anh Đức bỏ chạy vào nhà của một người dân gần đó. Chưa dừng lại, Huynh còn rượt theo để chém nhưng được mọi người can ngăn.

Anh Đức sau đó được người dân đưa đến BV đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu với tỉ lệ thương tích 30%.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.