Vứt xe pháo bỏ chạy khi gặp lực lượng chức năng

(PLO)- Khi đang chở hơn 200kg pháo đi tiêu thụ thì gặp lực lượng chức năng, ba người bỏ xe và hàng lại rồi tẩu thoát.  

Ngày 26-12, Đồn biên phòng Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho biết, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Đồn biên phòng Ia O phối hợp với Phòng phòng chống Ma túy và Tội phạm Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh, mật phục thì phát hiện ba đối tượng dùng xe máy chở năm bao tải màu trắng có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh HN

Các đối tượng đã bỏ chạy để lại ba xe máy cùng năm bao tải màu trắng nói trên. Tiến hành kiểm, lực lượng chức năng phát hiện trong năm bao tải màu trắng có chứa 120 hộp giấy với 211,5 kg pháo.

Lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ toàn bộ phương tiện cùng tang vật liên quan và giao cho cơ quan công an huyện xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.