Vứt súng CKC vào nhà bí thư chi bộ

Chiều 12.4, Công an phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết cơ quan này đang làm rõ vụ một khẩu súng CKC được bỏ trong nhà ông Nguyễn Duy Tấn (62 tuổi, trú tổ 12A, phường Hòa Khánh Bắc) - Bí thư chi bộ khu dân cư Quang Thành 3B.
Vứt súng CKC vào nhà bí thư chi bộ ảnh 1
Khẩu súng có gắn lưỡi lê

Theo trình bày của ông Tấn, khoảng 2 giờ sáng 12.4, ông thức giấc vì nghe có tiếng động từ ngoài cổng.

Ông ra ngoài kiểm tra thì phát hiện một khẩu súng CKC được bao bọc bằng 2 cái áo mưa, dựng sát tường rào phía trong nhà ông.

Vứt súng CKC vào nhà bí thư chi bộ ảnh 2
Báng súng

Ông Tấn đã báo công an phường đến lập biên bản. Kiểm tra ban đầu, khẩu súng này có lưỡi lê nhưng không có hộp đạn, số súng là 56463-10156463 và vết dầu mỡ còn khá mới.

Bản thân ông Tấn nghi vấn có thể khẩu súng bị trộm, ai đó đang trên đường mang đi thì gặp lực lượng tuần tra đêm nên tẩu tán.

Theo Nguyễn Tú (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.