Vượt đường sắt, người đàn ông bị tàu tông tử vong

(PLO)- Cố vượt qua đường sắt lúc đã có tín hiệu và chuông cảnh báo, người đàn ông bị tàu lửa kéo lê hơn 100 m trên đường ray dẫn đến tử vong.

Khoảng 9 giờ 10 phút ngày 7-10, tại Km 862+600, ga chắn đoạn qua khối phố Mỹ Thạch Tây (phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa tông xe máy khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTN

Theo đó, nạn nhân là ông Trần Minh Tâm (58 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ) điều khiển xe máy BKS  92N2-4595 cố vượt qua ga chắn trong lúc đã có đèn tín hiệu và chuông cảnh báo.

Khi đến giữa đường ray thì bị tàu SE10 đầu máy 919 do ông Phạm Hồng Thắng điều khiển, lưu thông theo hướng Nam-Bắc tông trúng, kéo ông Tâm và xe máy hơn 100 m. Nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng toàn bộ.

Nhận tin báo, Công an TP Tam Kỳ đã có mặt tại hiện trường tiến hành thu thập thông tin, khám nghiệm và xử lý hiện trường.

Vụ việc đang được cơ quan Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.