Vượt đèn đỏ, kéo lê CSGT hàng chục mét

(PL)- Vụ việc xảy ra vào sáng 8-8 tại nút giao thông Phan Tứ - Ngũ Hành Sơn (thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Theo trình bày của Trung tá Trần Phước Cường, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng), vào thời điểm trên, trong khi đang làm nhiệm vụ thì anh phát hiện xe máy 92H3-0775 do Nguyễn Hoài Nhân điều khiển vượt đèn đỏ. Trung tá Cường liền ra hiệu lệnh buộc người vi phạm dừng xe. Tuy nhiên, khi anh Cường đến yêu cầu kiểm tra giấy tờ thì Nhân bất ngờ bỏ lại người ngồi phía sau xe của mình rồi kéo ga để chạy… Do đứng gần đó nên anh Cường bị xe máy kéo lê một đoạn khoảng 15-20 m, ngã xuống đường và bị thương tích.

Tổ công tác sau đó gọi điện thoại báo Công an phường Mỹ An phối hợp truy tìm Nhân. Sau khi xác định nơi ở của Nhân tại phường An Hải Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), cơ quan công an đã đến nhà tạm giữ phương tiện và yêu cầu người này về trụ sở để giải quyết.

LỆ THỦY

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.