Vượt biên sang Trung Quốc mang 2 kg ma túy về nước

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 2 kg ma túy.

Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết ngày 14-9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Đội Phòng chống ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ đối tượng Lý Văn Nam (29 tuổi) trú tại xã Xuân Mãn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn.

Nam bị bắt khi đang có hành vi vận chuyển trái phép 2 kg ma túy.

Đối  tượng Nam tại cơ quan công an.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm bắt giữ Nam khi đối tượng này đang trong một nhà nghỉ thuộc khu vực phường Hoàng Văn Thụ (TP Lạng Sơn).

Nam khai nhận đã vượt biên sang Trung Quốc để mua ma túy rồi vận chuyển về Việt nam để tiêu thụ lấy lời. Số ma túy được lực lượng chức năng bắt giữ là ma túy tổng hợp dạng đá, có trọng lượng 2 kg.

Hiện người và tang vật đã được giao cho Phòng CSĐT phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.