Vườn bưởi hơn 2 tỉ đồng ở Đồng Nai bị chặt phá trong đêm

(PLO)- Chủ vườn hoảng hốt khi thấy gần 200 cây bưởi hai năm tuổi của gia đình bị kẻ gian chặt phá trong đêm.

Sáng 10-4, Công an huyện Thống Nhất cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ gần 200 cây bưởi hai năm tuổi ở xã Hưng Lộc bị kẻ gian chặt phá trong đêm.

Một cây bưởi bị chắt tận gốc. Ảnh: CTV

Trước đó, vào sáng 9-4, anh Phan Ngọc Hiếu ngụ tại khu phố Lập Thành (thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất) vào thăm vườn bưởi ở xã Hưng Lộc thì thấy toàn bộ vườn bưởi rộng gần 7 sào, với gần 200 cây bưởi da xanh hai năm tuổi đã bị kẻ gian chặt phá nằm la liệt.

Những cây bưởi bị kẻ gian chặt sát gốc không thể cứu. Khu vực vườn bưởi của anh Hiếu nằm xa khu dân cư, bao quanh vườn là những ruộng mía.

Chủ vườn cho biết vườn bưởi này được anh mua lại cách đây hơn một tháng với giá hơn 2 tỉ đồng. Trong thời gian qua, gia đình anh không có bất kỳ mâu thuẫn nào với ai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.