Vũng Tàu: Một cảnh sát bị đánh trong khi làm nhiệm vụ

(PLO)- Chiều 28-3, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo công an huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã mời bốn người về huyện để làm việc liên quan đến vụ việc đại úy Trần Văn Thái, Đội Cảnh sát Trật tự- công an huyện Long Điền bị đánh gây thương tích trong lúc thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối 27-3, đại úy Trần Văn Thái cùng đồng nghiệp làm nhiệm vụ tuần tra giao thông tại thị trấn Long Hải- nơi đang chuẩn bị diễn ra lễ hội Dinh Cô.

Lúc này phát hiện một thanh niên điều khiển xe vi phạm nên yêu cầu người này dừng lại. Tuy nhiên người này không dừng mà bỏ chạy.

Khi đuổi kịp người vi phạm, đại úy Thái bị một nhóm được cho là người thân của người vi phạm đánh gây thương tích.

Hiện đại úy Thái đang được điều trị tại bệnh viện Bà Rịa. Công an huyện Long Điền đang tiến hành điều tra xác minh rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.