Vừa trộm được xe, định tẩu tán thì bị bắt

(PLO)- Sau khi trộm được xe máy, đang phá khóa để đem bán thì kẻ trộm bị công an bắt giữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-3, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Minh Khánh (sinh năm 1990, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

trộm (1).jpg
Khánh bị bắt cùng chiếc xe mới bị trộm cắp. Ảnh: CA

Theo cơ quan công an, đêm 4-3, chị L để xe máy khóa cổ trước cửa phòng trọ, khóa cửa đi ngủ. Khi thấy xe máy để ngoài cửa phòng trọ, Khánh đã lấy trộm mang về cất giấu.

Sáng hôm sau, chị L phát hiện xe bị mất nên đã báo cơ quan công an. Sau thời gian điều tra, Công an thị xã Bến Cát đã bắt giữ được Khánh khi người này đang tìm cách phá khóa để đem bán.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.