Vừa ra tù vì 6 tiền án, 'siêu trộm' lại vào bệnh viện cuỗm đồ

(PLO)- Có tới sáu tiền án và vừa mới ra tù, “siêu trộm” tiếp tục vào bệnh viện để trộm cắp tài sản của bệnh nhân đang nằm điều trị tại đây.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Đỗ Đình Đào (43 tuổi, trú tại Hưng Yên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 30-12, Đào đến Bệnh viện Bạch Mai với mục đích trộm cắp tài sản.

Khi đến tầng 3 của tòa nhà, quan sát xung quanh thấy mọi người đều đang ngủ, Đào lẻn vào phòng bệnh nhân, lấy trộm hai chiếc điện thoại rồi mang đi bán được 1,4 triệu đồng.

Đến tối muộn cùng ngày, Đào quay lại bệnh viện tiếp tục trộm cắp tài sản thì bị nhân viên bảo vệ phát hiện, giữ lại và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Tại trụ sở công an, Đào khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ, Đào từng có tới sáu tiền án liên quan đến trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản và vừa mới ra tù tháng 8-2020.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.