Vừa ra tù bị bắt lại vì mang ma tuý và vật nghi súng đạn trong người

(PLO)- Vừa ra tù vì tội giết người, Nguyễn Hồng Nhật quê ở thị trấn D’ran bị bắt lại khi tàng trữ ma tuý và vật giống súng trong người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-6, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Nguyễn Hồng Nhật, 30 tuổi, ngụ thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vừa ra tù đã bị bắt vì mang ma tuý và nghi có súng trong người
Vừa ra tù, Nhật lại bị bắt vì tàng trữ ma tuý.

Theo điều tra, trưa 6-6, Nhật mua 2 bịch chứa ma tuý mà theo lời khai là để bản thân sử dụng. Khi chạy xe đến đường Lê Đại Hành thì bị công an TP Bảo Lộc kiểm tra, bắt giữ.

Khám xét người Nhật, ngoài 2 gói ma tuý công an còn thu giữ 1 vật kim loại màu đen xám nghi súng và 4 viên kim loại bằng đồng giống hình viên đạn.

vua-ra-tu-2.jpg
Vật nghi là súng mà Nhật mang theo trong người.

Khai với công an, Nhật cho biết vừa ra tù về tội giết người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.