Vừa bán cơm vừa bán dâm

Chiều 10/1, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Anh cho biết, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Công an huyện phối hợp với Công an xã Kỳ Phong (Kỳ Anh) vừa bắt quả tang đôi nam nữ ở quán cơm Thiên Bảo (xóm 4, xã Kỳ Phong) đang có hành vi mua bán dâm.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 9/1, lực lượng công an kiểm tra hành chính quán cơm Thiên Bảo do Trần Cao Thịnh (SN 1984) trú ở xóm 4 xã Kỳ Phong làm chủ quán thì phát hiện một đôi nam nữ đang mua bán dâm ở trong phòng.

Gái bán dâm là Hồ Thị L. (SN 1993) thường trú ở huyện Dĩ An (Bình Dương), còn người mua dâm là Nguyễn Xuân V., trú ở xã Kỳ Tây (Kỳ Anh).

Công an huyện Kỳ Anh cũng bắt chủ quán Trần Cao Thịnh về hành vi chứa mại dâm và những người liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Anh Ba (Báo Hà Tĩnh)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.