Vụ xô xát tại nhà đại thể: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai lên tiếng

(PLO)- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết dịch vụ an táng, hỏa táng do phía trại hòm thỏa thuận trực tiếp với gia đình người tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ xô xát tại nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai do mâu thuẫn chở thi thể, ngày 5-3, trao đổi với PLO, ông Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết đơn vị có ký hợp đồng với trại hòm Huy Tam Bình về việc vận chuyển thi hài, thuê nhà tang lễ bệnh viện.

Theo hợp đồng có thời hạn một năm, phía trại hòm trả chi phí cố định thực hiện dịch vụ là 12 triệu đồng/tháng. Chi phí thuê nhà tang lễ của bệnh viện nếu sử dụng là 550 ngàn đồng/ngày.

“Trong hợp đồng, bệnh viện quy định phía trại hòm thực hiện dịch vụ vận chuyển người bệnh tử vong, thi hài lưu tại bệnh viện khi được sự đồng ý của người nhà. Nếu gia đình bệnh nhân có dịch vụ mai táng khác đến chở thi thể về thì phải đồng ý. Phía trại hòm tự thỏa thuận với người nhà để thực hiện dịch vụ an táng, hỏa táng”, ông Tuấn cho biết.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khẳng định mọi vấn đề liên quan đến dịch vụ an táng, hỏa táng do phía trại hòm thực hiện và thỏa thuận với gia đình, không làm ảnh hưởng đến uy tín bệnh viện.

thi thể.jpg
Clip quay cảnh người đàn ông áo trắng lao vào xô xát với người quay video tại lối ra vào nhà đại thể của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: Cắt từ clip

Cũng theo lãnh đạo bệnh viện, để tránh tình trạng nâng giá vận chuyển thi hài, hợp đồng đã ghi rõ đơn giá theo số km. Cụ thể, lộ trình 10-20 km có chi phí 600 ngàn đồng, từ 20-30 km là 800 ngàn đồng.

Phía bệnh viện đã có quy định rõ ràng về quy trình xử lý người mất để tránh tình trạng giành giật phức tạp. Việc xích mích này xảy ra giữa một đơn vị khác với trại hòm Huy Tam Bình. Nếu công an điều tra, phía trại hòm Huy Tam Bình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát tại lối xuống nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Trong clip, một bên giằng co và buông lời đe dọa: “Mày ở đâu vô đây, mày vào đây bố láo, mày nhắm mày ra khỏi bệnh viện không? Mày biết tao là ai không?”. Sự việc khiến khu vực nhà đại thể náo loạn, một số người có mặt đã kịp thời can ngăn.

Ông Đỗ Đình Huy, chủ cơ sở trại hòm Huy Tam Bình giải thích, trưa 2-3, cơ sở thỏa thuận phí với người nhà bệnh nhân tử vong. Do gia đình nghèo, cơ sở đã hỗ trợ cho mượn tiền đóng viện phí. Tiền công tắm rửa, mặc quần áo và chở thi thể về Gia Kiệm (khoảng 60 km) chỉ lấy 600 ngàn đồng.

Khi chuẩn bị đưa thi thể về, người của cơ sở mai táng ở Gia Kiệm tên Thy chạy ô tô đến đòi chở rồi hô hoán "Huy Tam Bình ép người".

“Người của trại hòm muốn anh Thy xóa clip quay trước đó nên xảy ra xô xát, giằng co. Tôi không tham gia việc đó, chỉ gạt tay khi anh Thy quay clip tôi”, chủ cơ sở Huy Tam Bình giải thích thêm.

Cũng theo chủ cơ sở này, ông đã xuống xin lỗi và bồi thường cho phía anh Thy. Hiện phía anh Thy đã rút đơn tố cáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.