Vụ xe tải lao vào chợ ở Đắk Nông: Giây phút kinh hoàng!

(PLO)- “Khi con vừa bước vào cửa hàng mua đồ, con nghe tiếng rầm và hàng loạt tiếng la hét khủng khiếp…”- T. nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Liên quan đến vụ TNGT xảy ra ở huyện Đắk Mil (Đắk Nông), cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Trong bảy nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) để điều trị, có hai nạn nhân đã tử vong, các nạn nhân còn lại theo chuẩn đoán bị đa chấn thương và đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã đến BVĐK vùng Tây Nguyên để thăm hỏi các nạn nhân. Ảnh: HT

Kể lại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cháu HTHT (trú huyện Đắk Mil) cho hay: Sáng cùng ngày cháu được mẹ chở đi học thêm. Trên đường đi thì có ghé chợ để mua bút.

“Lúc con vào bên trong mua bút, mẹ ngồi đợi bên ngoài trên xe máy. Khi con vừa bước vào cửa hàng thì nghe tiếng rầm và hàng loạt tiếng la hét. Khi con quay lại thì thấy chiếc xe tải đổ và kéo lê một đoạn dài. Mẹ của con cũng bị thương nặng”- T. nhớ lại.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: HT

Sau vụ tai nạn, ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cùng Ban ATGT quốc gia tỉnh đã có mặt tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên thăm hỏi các nạn nhân.

“Sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân. Trước mắt địa phương hỗ trợ gia đình năm nạn nhân tử vong mỗi trường hợp 5 triệu đồng, các nạn nhân còn lại được hỗ trợ 2 triệu đồng. Vụ tai nạn quá thảm khốc…”- ông Bốn nói.

Hiện trường vụ tai nạn làm năm người chết, năm người bị thương. Ảnh: HT

Trước đó PLO đã thông tin, khoảng 6 giờ 45 tại chợ 312 (xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn khiến năm người chết, bảy người bị thương.

Danh tính năm nạn nhân trong vụ tai nạn:

1. Bà Lương Thị Công (SN 1973, trú xã Đắk B'la);

2. Bà Lê Thị Thoan (SN 1976, xã Đắk B'La);

3. Bà Biên Thị Trao (SN 1973);

4. Bà Nguyễn Lý Diệu Huệ (SN 1972);

5. Bà Võ Thị Nhỡ (SN 1960).

Năm người bị thương gồm:

1. Bà La Thị Thái (SN 1964);

2. Chị Lê Thị Hồng Phượng (SN 1986);

3. Bà Nông Thị Tình (SN 1971);

4. Chị Trương Thị Nguyệt Phương (chưa rõ năm sinh);

5. Chị Huỳnh Thị Ngọc Thu (SN 1989). 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.