Vụ xe khách lao xuống vực trên cao tốc La Sơn – Tuý Loan: 2 bà cháu bò lên khỏi vực sâu

(PLO)- May mắn thoát chết khi xe khách lao xuống vực, hai bà cháu đã tìm nhau giữa màn đêm rồi bò lên trên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi xe khách lao xuống vực trên đường cao tốc La Sơn – Tuý Loan vào khoảng 1 giờ sáng ngày 23-1, lực lượng chức năng đã tiến hành cứu hộ cứu nạn đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng và Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang để điều trị.

Nằm trên giường bệnh, bà Đào Thị Thoa (54 tuổi, tỉnh Đăk Lăk) chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc.

Bà và em gái cùng một đứa cháu lên xe khách để đi tỉnh Hưng Yên tham gia tiệc cưới. Đang trong cơn ngủ say thì bất ngờ người bị va đập mạnh vào các bộ phận trong xe ô tô và lộn vòng.

xe khách lao xuống vực
Xe khách biến dạng nằm cạnh con suối dưới vực sâu. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tỉnh dậy, bà hoảng hồn gọi tìm cháu. Cháu cũng lên tiếng thất thanh gọi tìm bà. May mắn hai bà cháu tìm được nhau và dìu nhau bò lên khỏi vực trong đêm tối.

Lúc đó, xe bị vỡ nát, đất đá, kính vỡ bay khắp nơi. Hai bà cháu mò mãi mới trèo lên đầu xe rồi trườn qua đầu xe để thoát ra ngoài.

xe-khach-lao-xuong-vuc-nan-nhan.jpg
Bà Thoa rơi nước mắt vì ba người trong gia đình may mắn sống sót trong vụ tai nạn. Ảnh: MT.

“Những người phía dưới cùng hô lên, dùng dây móc nhau lên nhưng không đập được kính. Cũng may là xe bị lùi xuống, chứ đâm đầu thẳng xuống vực thì chắc không còn một ai sống sót. Đâm thế nào không rõ mà xe đi ngang rồi tụt phần đuôi xuống”, bà Thoa kể.

Bị nạn trên xe khách lao xuống vực cùng với bà Thoa, ông Phan Văn Tính (69 tuổi, Hưng Yên) bắt xe khách ở huyện Buôn Hồ (Đăk Lăk) về lại quê Hưng Yên.

Lúc ông ngủ thì nghe tiếng ầm ầm, khi mở mắt ra đã thấy mình nằm dưới vực. Xung quanh mọi người hô hoán nhau trong đêm tối.

phan-van-tinh.jpg
Ông Tính thất thần kể lại cảnh tưởng hò nhau trèo lên. Ảnh: MT.

“Lúc đó chỉ biết cùng nhau dìu lên vực để thoát chết, chứ không biết ai sống ai chết như thế nào. Vì lúc này trời tối lại còn mưa và lạnh”, ông Tính kể lại.

Theo báo cáo ban đầu của Bộ Công an, thời điểm xe khách lao xuống vực thì tài xế Phương Thanh Tùng (36 tuổi, trú Đắk Lắk) bị buồn ngủ do trời mưa cùng sương mù làm hạn chế tầm nhìn nên gây tai nạn.

Cũng trong sáng 23-1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng đoàn công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên các nạn nhân.

le-trung-chinh.jpg
Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thăm hỏi động viên nạn nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: MT.

Tại bệnh viện, ông Lê Trung Chinh yêu cầu các y bác sĩ tập trung cứu chữa cho các nạn nhân bị thương. Ngoài ra, các cơ quan liên quan hỗ trợ phương tiện về quê cho các trường hợp khó khăn sau khi xuất viện. Đồng thời, lực lượng chức năng liên hệ với gia đình các nạn nhân tử vong để hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh đó, yêu cầu Sở GTVT, Ban An toàn giao thông TP làm việc với Khu quản lý đường bộ 3 để tìm hiểu thêm nguyên nhân và có phương án đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.