Vụ 'tu thành tiên' ở Đắk Lắk: Tịnh thất xây trên đất nông nghiệp

(PLO)- Cả 6 tịnh thất trong vụ 3 người bị lừa 100 tỉ đồng vì tin lời "tu thành tiên" đều xây dựng trên đất nông nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-2, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi), Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

tu thành tiên.jpg
Công an làm việc với bị can Tuấn. Ảnh: S.Đ

Vợ chồng bị can Tuấn là chủ tịnh thất trên địa bàn xã Ea Khal, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk. Theo điều tra ban đầu, hai bị can này đã lừa đảo chiếm đoạt gần 100 tỉ đồng của nhiều người thông qua việc tu tập.

Cùng ngày, ông Lê Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Ea Khal, cho biết đã có báo cáo gửi UBND huyện Ea H'Leo, về điểm tu tập của hai vợ chồng bị can Tuấn.

Theo ông Quân, năm 2022, lực lượng chức năng địa phương phát hiện ông Tuấn xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nên lập biên bản, yêu cầu dừng xây dựng. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu ông Tuấn viết cam kết, không cơi nới, xây dựng nhà trên đất nông nghiệp.

TU THÀNH TIÊN 10.jpg
Một tịnh thất được xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: S.Đ

Tuy nhiên, gần đây vợ chồng ông Tuấn vẫn lén lút dùng các vật liệu tiền chế như: gỗ, nhựa, sắt… để lắp ráp, dựng lên các tịnh thất trên địa bàn xã Ea Khal.

“Chúng tôi đã báo cáo huyện về tình hình vụ việc. Hiện vợ chồng chủ tịnh thất bị tạm giam, vụ án đang được công an điều tra. Nội tình như thế nào tôi chưa nắm rõ. Sau này công an có kết luận điều tra thì chúng tôi mới có hướng xử lý”, ông Quân nói.

Vẫn lời ông Quân, nơi xảy ra vụ lừa đảo là địa điểm tu tại gia, thiền tại nhà và lợi dụng tôn giáo chứ không phải cơ sở tôn giáo. Những người liên quan cũng ở nơi khác tới, không phải người địa phương.

Như PLO đã thông tin, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng hai vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi), Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

tu thành tiên 2.jpg
Tin lời Tuấn, người dân mua con gà với giá hơn 1 tỉ đồng. Ảnh: S.Đ

Trước đó, vợ chồng Tuấn đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, dẫn dụ người khác về tu tập tại xã Ea Khal, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Hai vợ chồng Tuấn còn dùng nhiều thủ đoạn như lập Gmail giả danh người có đạo hạnh cao, nhắn tin dẫn dụ, tạo niềm tin cho người tu tập.

Đồng thời, vợ chồng Tuấn mua vật phẩm có giá trị thấp rồi bịa chuyện đó là hàng hiếm, vì có cao tăng “làm phép”, sẽ hỗ trợ người tu tập sớm “đắc đạo”, sớm “tu thành tiên”…rồi bán với giá hàng tỉ đồng.

Bước đầu, công an xác định hai vợ chồng bị can Tuấn đã lừa đảo chiếm đoạt gần 100 tỉ đồng của 3 người. Trong số đó, có người đã bán 3 căn nhà ở Hà Nội, bỏ hàng tỉ đồng để mua bùa trấn yểm của vợ chồng Tuấn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.