Vụ trộm chó làm chết ba người ở Củ Chi: Bốn nghi can ra đầu thú

(PLO)- Ngày 16-6, Trung tá Trà Văn Hon – đội trưởng đội CSĐT tội phạm về TTXH công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết 4 nghi can trộm chó dùng súng bắn điện gây tử vong cho 3 thanh niên ở Củ Chi đã ra đầu thú.

4 nghi can được xác định là Hồ Văn Hiếu (20 tuổi), Hồ Thanh An (19 tuổi), Phạm Ngọc Thuận (tự Hí, 27 tuổi) và Lê Minh Hậu (19 tuổi). Tất cả đều cùng ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Trong đó Thuận (tự Hí) là nghi can cầm đầu băng trộm chó chuyên nghiệp.

Vụ trộm chó làm chết ba người ở Củ Chi: Bốn nghi can ra đầu thú ảnh 1Nhóm nghi can trộm chó dẫn đến chết người

Bộ súng bắn điện tự chế của nhóm trộm chó

Được biết, sau khi vụ việcxảy ra, công an huyện Củ Chi phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) vào cuộc điều tra, truy xét, và nhanh chóng xác định được nhóm nghi can nói trên là những đối tượng gây án. Công an đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, vận động gia đình, do đó từ đêm 15-6 đến sáng 16-6, lần lượt 4 nghi can nói trên đã ra đầu thú.

Vụ án xảy ra vào khoảng 18 giờ chiều 14-6, anh Huỳnh Kim Bảo (19 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đang ở nhà thì hai người bạn là anh Nguyễn Minh Phương (18 tuổi, ngụ xã Trung An, Củ Chi) và anh Phạm Nguyễn Quốc Hữu (18 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông) đến nói vừa thấy có nhóm nghi can trộm chó bên ấp 8, xã Tân Thạnh Đông. Ngay sau đó, anh Bảo chạy xe gắn máy chở anh Phương và anh Hữu đi tìm nhóm nghi can trộm chó. Đến đường Nguyễn Kim Cương, ấp 8 xã Tân Thạnh Đông, nhóm anh Bảo đã phát hiện và đuổi theo nhóm nghi can trộm chó theo hướng về Tỉnh lộ 15.

Tuy nhiên, khi đến trước nhà ông Nguyễn Văn Tấn ở ấp 10 xã Tân Thạnh Đông thì nhóm anh Bảo đuổi kịp và bị nhóm trộm chó dùng súng bắn điện bắn trúng anh Bảo và anh Phương khiến anh Bảo loạng choạng tay lái. Sau khi bị bắn bằn súng điện, xe anh Bảo đang đi với tốc độ cao ngã văng xuống đất, khiến anh Bảo, Phương và Hữu văng mỗi người một nơi. Trong đó anh Bảo tử vong tại chỗ, còn anh Phương và Hữu được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Hiện nay qua lời khai của các nghi can và thông tin điều tra ban đầu, cơ quan công an làm rõ Thuận là đối tượng chủ mưu cầm đầu băng nhóm. Thuận rủ Hiếu, An và Hậu đi trộm chó ở Củ Chi và các đối tượng nhanh chóng đồng ý. Hiếu đeo ba lô mang theo dụng cụ là súng tự chế bắn điện. 4 đối tượng đi 2 xe gắn máy từ Hóc Môn qua Củ Chi bắt trộm được 3 con chó. Sau khi trộm xong nhóm này về đường Nguyễn Kim Cương thì gặp nhóm anh Bảo truy đuổi.

Lúc này anh Phương và Hữu cầm mã tấu tự chế định chém nhóm trộm chó của Thuận, thì Hiếu dùng súng tự chế bắn anh Bảo dẫn đến việc anh Bảo bị lạc tay lái, ngã xuống đường và cả 3 nạn nhân đều tử vong. Sau khi gây án, nhóm của Thuận bỏ trốn. Tuy nhiên biết đã bị cơ quan công an truy lùng ráo riết nên 4 đối tượng này đã lần lượt ra đầu thú.

Được biết hiện công an huyện Củ Chi đã tạm giữ 4 nghi can nói trên về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, đồng thời củng cố chứng hồ sơ để xử lý hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, hiện cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều vật chứng của băng trộm chó này gồm bộ súng bắn điện tự chế, 2 mã tấu, xe gắn máy, bả chó…

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.