Vụ trả thù tàn độc rúng động miền quê

Cả xã nghèo hỗn loạn khi thi thể ông Sỹ được tìm thấy trong tình trạng bị đốt cháy đen, tay chân cắt rời.

27-4-ANH-1-Dot-xac-4460-1398607869.jpg

Hiện trường nơi ông Bá Sỹ bị sát hại dã man. Ảnh:Hoàng Văn.

Ngày 27/4, Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt giam Đồng Xuân Ngọc (19 tuổi), Hán Tấn Jet và Đổng Tấn Phúc (đều 18 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước) để điều tra về hành vi Giết người. Nhà chức trách cũng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi liên quan của 2 nghi can khác. Nạn nhân của vụ án mạng gây chấn động này là ông Bá Sỹ (57 tuổi) ngụ thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu.

Trước đó, chiều ngày 11/4, bà Quảng Thị Nhánh (vợ ông Sỹ) làm cỗ cúng giỗ nhưng gọi điện cho chồng mãi không được. Linh tính có chuyện chẳng lành, bà nhờ người thân lên chòi rẫy của gia đình tại thôn Giếng Tiên, xã Phước Thái, nhưng cũng không thấy ông Sỹ đâu trong khi căn chòi đã bị đốt cháy, thiêu rụi toàn bộ mùng, màn, chiếu, các giống hoa quả và quần áo.

Nhận được tin báo, công an xã đến hiện trường, phối hợp cùng gia đình tìm kiếm tung tích ông Sỹ suốt đêm. Đến 2h sáng hôm sau, mọi người phát hiện thi thể nạn nhân nằm úp xuống đất, bị đè dưới 2 lớp tôn, phía trên có đá chèn chặt. Dưới ánh đèn pin, nhiều người kêu thét khi thi thể ông Sỹ được đem ra trong tình trạng cháy đen, tứ chi bị cắt lìa và trên cổ còn dấu vết bị cột chặt bằng sợi dây thép nhỏ...

Khi người dân xã nghèo của đồng bào dân tộc Chăm còn chưa hết hoang mang vì cái chết thảm thương của ông Sỹ thì Ngọc tìm đến công an đầu thú, khai ra các đồng phạm là Jet và Phúc. Nam thanh niên 19 tuổi này bước đầu cho rằng do ông Sỹ có mâu thuẫn với cha mình nên đã lên kế hoạch trả thù. Đêm 11/4, Ngọc tổ chức nhậu, sau đó cùng các bạn đến chòi rẫy đánh ông Sỹ bị thương rồi đốt chòi, thiêu xác.

giet-nguoi-2896-1398656568.jpg

Bà Nhánh: "Tôi tưởng mọi hận thù đã chấm dứt".

Trao đổi với VnExpress, bà Nhánh nước mắt lưng tròng: "Tưởng rằng mọi chuyện êm xuôi, ai ngờ con trai ông ấy lại rủ bạn bè đi trả thù, sát hại chồng tôi tàn nhẫn".

Bà Nhánh cho biết, trước khi vụ án xảy ra, ông Sỹ cùng với cha của Ngọc nhậu trên rẫy. Sau đó hai người nảy sinh mâu thuẫn, xảy ra xô xát. Trong lúc yếu thế, ông Sỹ lấy cái rựa mang theo lúc đi làm rẫy tự vệ thì làm rách da mặt cha của Ngọc.

Sau khi tỉnh rượu, ông Sỹ kể hết sự tình rồi bảo vợ mượn tiền lo thuốc thang, sang xin lỗi cha Ngọc. Nhà nghèo, bà Nhánh phải chạy vạy khắp nơi mượn tiền để sang nhà hàng xóm nói chuyện phải quấy.

"Ông Sỹ vì sĩ diện, lại sợ sang bên đó lại gây sự nữa nên ở nhà. Khi đến nơi, mấy anh em thằng Ngọc hăm dọa, đòi đánh nhưng vì chồng mình đã gây lỗi với người ta nên tôi cắn răng xin được vào nhà thăm nom và thuốc thang cho hàng xóm. Có lẽ thấy tôi van xin hết lời, ông ấy mới chịu cho tôi vào và bắt bồi thường một số tiền", bà Nhánh bật khóc.

Theo Hoàng Văn (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.