Vụ thuê sát thủ bắn chết giám đốc: Gây án xong không thèm trốn

(PLO)- Sau khi gây án, các đối tượng không trốn mà rất bình thản vì cho rằng lực lượng công an không thể tìm ra được, thậm chí đưa cả lên Facebook để thách đố.

Như đã đưa tin, liên quan đến vụ nổ súng khiến ông Lê Hữu Trí (41 tuổi), Giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nam tử vong vào ngày 4-7 vừa qua, sau hơn một tháng điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ được ba nghi phạm.

Theo đó, các đối tượng gồm: Nguyễn Sỹ Đạt (46 tuổi, trú tại phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam); Lê Thái Duy (28 tuổi, phường Kim Tân, TP Lào Cai, Lào Cai) và Lê Việt Hoàn (35 tuổi, trú tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, Nam Định).

Đây cũng là vụ án từng gây chấn động dư luận bởi sự manh động cũng như liều lĩnh của các đối tượng gây án. Bên cạnh đó, trước khi vụ án xảy ra, nhiều vụ nổ súng đã từng xuất hiện trên địa bàn tỉnh Hà Nam, điều này càng khiến người dân bất an hơn.

Đạt (bìa trái) cùng Hoàn (bìa phải) và Duy tại cơ quan công an.

Nhận định về vụ án, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an, cho biết vụ án xảy ra tại địa bàn hết sức phức tạp về hình sự và ma túy, các đối tượng hết sức ngang nhiên khi gây án giữa ban ngày. Khu vực gây án cũng chính là khu vực trưởng Công an TP Phủ Lý từng bị bắn.

Theo Thiếu tướng Tiến, nạn nhân Trí là người có quan hệ phức tạp với các đối tượng hình sự, đối tác làm ăn. Khu vực gây án là địa bàn trọng điểm về ma túy và hình sự, do đó lực lượng công an phải xác minh rất nhiều nguồn tin, đối tượng khác nhau, quá trình phá án cực kỳ khó khăn.

Trong ba nghi phạm, Đạt là người chủ mưu với vai trò cầm đầu, Đạt chịu trách nhiệm theo dõi toàn bộ biến động của nạn nhân. Đáng chú ý, Đạt là người trực tiếp mua súng, sau đó đưa Hoàn vào khu vực Ba Sao để tập bắn và theo dõi nạn nhân.

“Đạt đưa người từ Lào Cai về để gây án, sau đó đối tượng không trốn mà rất bình thản vì cho rằng lực lượng công an không thể tìm ra được, thậm chí đưa cả lên Facebook để thách đố. Chúng cũng ngụy trang rất giỏi, giao tiếp với nhau chủ yếu bằng truyền miệng, không để lại dấu vết gì” - Cục trưởng C45 nói.

Thiếu tướng Tiến cũng cho biết Đạt là người từng có tiền án về tội lừa đảo, hiện đang kinh doanh cầm đồ và cho vay nặng lãi, có một số dự án về khai thác mỏ,... Đạt có kinh nghiệm sử dụng súng, có quá trình nghiên cứu rất kỹ về các loại vũ khí.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.