Vụ thi thể trong valy: Mâu thuẫn khi chia tiền đánh bạc

(PLO)- Nam nghi phạm khai rằng mình là một tay chơi bạc giỏi được cô gái “đầu tư” tiền đi đánh bạc nhưng khi thắng, chia chác không đều nên xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 7-2, công an đã có được một số lời khai để làm rõ động cơ gây án của nam nghi phạm Xiao Guiping (27 tuổi, ngụ TP Bắc Kinh, Trung Quốc).

Theo đó, Xiao Guiping đã thừa nhận hành vi sát hại cô gái rồi phân thi thể thành nhiều phần, mang ném xuống sông Hàn.

Nam nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Bước đầu, Xiao Guiping khai nhận anh ta là một tay chơi bạc giỏi.

Nghi phạm được nạn nhân “đầu tư” tiền để vào sòng bạc trong Crown Hotel trên đường Trường Sa (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Sau khi thắng bạc, hai bên xảy ra mâu thuẫn trong việc chia tiền. Bực tức, nam thanh niên đã gây án.

Ngoài ra, công an còn đang lấy lời khai của một người nữ để làm rõ có hay không liên quan đến vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.