Vụ 'thảm sát Quảng Bình' qua lời kể của người vợ sống sót

(PLO)- Sau một ngày điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, sức khỏe chị Lâm Thị Tý (36 tuổi) cùng con trai (13 tuổi ) - nạn nhân trong vụ thảm sát tại Quảng Bình khuya 14-10 đã qua cơn nguy kịch. 

Vụ 'thảm sát Quảng Bình' qua lời kể của người vợ sống sót ảnh 1
Hiện trường vụ án 

Nằm trên giường bệnh, chị Tý vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc vừa xảy ra. Chị cho biết, mặc dù biết chồng có biểu hiện tâm thần nhưng chị không nghĩ chồng mình lại cầm dao để hạ sát cả gia đình như vậy.
Chị  Tý kể: Vợ chồng chị cưới nhau hơn 10 năm và có với nhau hai đứa con trai, một học lớp 7 và một sinh năm 2004.
Chị Tý nhớ lại, tối 13-10, chồng chị là anh Nguyễn Công Hoàn vẫn bình thường khi ngồi nói chuyện với một người dượng ở nhà. Sau khi người dượng về thì cả nhà đi ngủ, còn anh Hoàn lại ăn mặc gọn gàng đứng soi gương giữa đêm khuya. Thấy thế, chị nói với chồng mình rằng “khuya rồi sao không đi ngủ” thì nhận lại câu trả lời “thấy tui mặc đồ có đẹp không?”.
Nghe vậy, chị Tý nói với chồng: “Đêm khuya rồi, còn đi đâu nữa mà mặc áo quần”. Lời vừa dứt thì anh Hoàn bất ngờ rút con dao bấm ra đâm tới tấp vào người chị…
Trước đó, khoảng 1h sáng ngày 14-10, tại nhà bà Lâm Thị Ninh, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra vụ thảm sát khi Nguyễn Công Hoàn (sinh năm 1976) dùng dao truy sát mẹ, vợ và con trai. Sau khi đâm mẹ mình là bà Lâm Thị Ninh (sinh năm 1933) gục chết tại chỗ, chém vợ Lâm Thị Tý và con trai trọng thương, Nguyễn Công Hoàn đã tự tử và tử vong.
Ngay sau khi nghe tiếng kêu cứu của chị Tý, người dân đã chạy sang đưa mẹ con chị Tý cấp cứu và được chuyển ngay vào bệnh viện Trung ương Huế điều trị.
Tại quê nhà, người thân đã tổ chức an táng cho bà Ninh và Hoàn. Một số người dân sống gần nhà cho biết bình thường Hoàn khá hiền lành, không gây sự với bất kì ai. Tuy nhiên, mỗi khi uống rượu, Hoàn thay đổi hoàn toàn, như một con người khác.
Sau khi án mạng xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của nhân chứng và tiến hành bàn giao thi thể cho gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.