Vụ tài xế taxi chở bé gái đi 'mất hút': Nạn nhân đang thế nào?

(PLO)- Nạn nhân là bé gái 12 tuổi bị tai nạn vỡ xương bàn các ngón 2-3, tay trái bị gãy đầu dưới xương quay nhưng không được tài xế taxi chở đến bệnh viện mà chở xuống bãi biển vắng trong đêm tối. 

Chiều 22-8, hai nạn nhân là T.Tr và B.Ng (đều chưa đủ 13 tuổi, trú huyện Diễn Châu) trong vụ tai nạn không được tài xế taxi chở đi cấp cứu, đang được điều trị tại BV Sản nhi Nghệ An.

Tài xế Cao Đức Trường. 

Theo các bác sĩ (BS) BV Sản nhi Nghệ An, bé Ng. được đưa đến BV cấp cứu lúc 2 giờ 15 sáng 19-8 do tay bị phù nề lớn, thương tổn, bàn tay trái đau nhói; các y, BS không biết sự việc nghi vấn bé Ng. bị xâm hại.

BS của Khoa chấn thương chỉnh hình - bỏng, BV Sản nhi Nghệ An cho biết qua chụp X-quang phát hiện bàn tay phải của bệnh nhi Ng. bị vỡ xương bàn các ngón 2-3, tay trái bị gãy đầu dưới xương quay, ngoài da không bị xây xát.

BS Võ Trọng Quang, Khoa chấn thương chỉnh hình - bỏng, cho biết: “Khi nhập viện bệnh nhi tỉnh táo bình thường. Chúng tôi đã tiến hành bó bột các ngón tay bị gãy và tiêm thuốc giảm đau cho cháu. Về phần phụ khoa, trước khi chuyển bệnh nhi lên khoa chúng tôi, BS phụ khoa đã khám cho thấy không có xây xát vùng phụ khoa, không chảy máu, không có tổn thương, có một ít dịch trắng đục chảy từ âm đạo ra”.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn. 

Về dịch trắng đục, BS cho biết không xét nghiệm để biết đó là dịch gì. Còn bệnh nhi Tr. chỉ bị xây xát nhẹ. Các BS cũng cho biết ngoài điều trị vết thương gãy xương ở tay còn theo dõi, ổn định tâm lý cho các cháu rồi mới xem xét vấn đề ra viện.

Trước đó, khoảng 20 giờ đêm 18- 8, trên quốc lộ 7A kéo dài (thuộc địa phận xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa taxi 37A-396.11 do Cao Đức Trường (31 tuổi, trú khối 3, thị trấn Diễn Châu) điều khiển với xe đạp chở hai cháu gái. Vụ tai nạn khiến hai cháu gái là Tr. và Ng. bị thương. Lúc đó, người dân yêu cầu tài xế Trường chở hai cháu gái đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị vết thương.

Tuy nhiên, tài xế Trường chở cháu Ng. đi đến gần nhà cháu rồi thả cháu Ng. xuống. Thay vì đưa cháu Tr. đến bệnh viện cấp cứu thì tài xế Trường chở cháu Tr. đi lòng vòng rồi mất hút. 

Cháu Ng. về nhà báo sự việc với người lớn, lúc đó mọi người tá hỏa tìm kiếm taxi trên và cháu Tr.

Khu vực bãi biển hoang vắng, người dân đi tìm nạn nhân trong đêm để đưa đi cấp cứu. 

Đến 22 giờ cùng ngày, người dân và Công an xã Diễn Thành tìm kiếm, phát hiện taxi do Trường điều khiển đang dừng ở địa phận xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu) cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 3 km. Thấy người nhà đến, cháu Tr. với đầu tóc rối, khóc, hoảng sợ. Người thân đưa cháu Tr. đến bệnh viện cấp cứu.

Người dân và Công an xã Diễn Thành đã bắt giữ Trường, báo sự việc lên Công an huyện Diễn Châu.

Sáng 22-8, viện trưởng VKSND huyện Diễn Châu cho biết bước đầu điều tra cho thấy tài xế Trường có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi nhưng chưa thành. Hiện cơ quan Công an huyện Diễn Châu đang tạm giữ hình sự nghi can Trường để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.