Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhói lòng với tiếng kêu 'cha ơi, mẹ ơi'

(PLO)- Cú tông trực diện của xe bán tải đã cướp đi sinh mạng của 3 người trong gia đình ông H. Cả gia đình ông H giờ chỉ còn mỗi đứa con trai 15 tuổi. Đưa tang cha mẹ và em, cậu bé rấm rức khóc, gọi  “cha ơi! mẹ ơi…”. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhìn dòng xe tang chậm chậm lăn bánh, đưa ba cỗ quan tài của gia đình ông VVH (42 tuổi, ngụ xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về nơi an nghỉ cuối cùng, ai nấy đều rơm rớm nước mắt vì xót thương.

Gia đình còn lại một người

Chiều 3-8, trời Đắk Lắk mưa lất phất. Tại buôn Tăng Sinh, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, bà con, hàng xóm cũng như đại diện chính quyền địa phương tới tiễn đưa vợ chồng ông VVH cùng con trai về nơi an nghỉ cuối cùng.

ô tôn bán tải 32.jpg
Xe tang đưa vợ chồng ông H cùng con trai về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: H.P

Hôm 2-8, ông H cùng vợ và con trai út chạy xe máy từ TP Buôn Ma Thuột trở về nhà thì bị xe bán tải vượt ẩu, tông trúng và tử vong tại chỗ trên Quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột.

Nhìn dòng xe tang chầm chậm lăn bánh, người dân có mặt tại đây ai nấy đều rơm rớm nước mắt. Thi thoảng, tiếng gào khóc, gọi “cha ơi! mẹ ơi…” của cháu trai 15 tuổi - con trai đầu của vợ ông H, khiến không khí thêm tang thương.

Theo bà H'Râu Mlô, Trưởng buôn Tăng Sinh, gia đình ông H có bốn người, nay chỉ còn một, đó là cháu VNK (15 tuổi).

“Hôm qua, vợ chồng ông H và con trai út bị xe bán tải tông tử vong. Giờ gia đình còn lại mỗi đứa con trai đầu. Cháu nó mới 15 tuổi nhưng vừa chịu tang cha mẹ, vừa chịu tang em”, giọng trưởng buôn nghẹn lại.

Cũng lời bà H’Râu, ông H là thợ điện, vợ làm thợ may. Cuộc sống không giàu sang nhưng gia đình hạnh phúc. Vợ chồng ông H hiền lành, hòa đồng với xóm giềng nên ai cũng quý.

Ông Vũ Văn Lương (49 tuổi, anh trai ông H), cho biết hôm 2-8, nghe tin báo gia đình em trai bị tai nạn, ông lập tức nhờ người chở lên hiện trường.

ô tô bán tải 30.jpg
Người thân òa khóc khi hay tin ba người trong gia đình ông H tử vong. Ảnh: TIẾN THOẠI

Trên đường đi, ông hy vọng gia đình em trai chỉ bị thương nên liên tục gọi điện để hỏi thăm nhưng không ai nghe máy.

“Đến nơi, công an thông báo em trai, em dâu và cháu của tôi đều tử vong”, ông Lương òa khóc.

Vụ tai nạn cướp mất hạnh phúc gia đình

Liên quan vụ tai nạn giao thông khiến ba người trong gia đình ông H tử vong, Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế xe bán tải là Trần Doãn Tùng (49 tuổi, ngụ huyện Ea Kar).

Công an xác định, ông Tùng vượt xe không đảm bảo quy định, dẫn đến tai nạn. Qua kiểm tra, công an cũng xác định tài xế này dương tính với chất ma túy.

xe bán tải
Xe bán tải hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: TIẾN THOẠI

Tại cơ quan công an, ông Tùng thành khẩn khai báo, tỏ ra hối hận khi đã gây tai nạn nghiêm trọng.

Theo lời khai ban đầu của ông Tùng, sáng 2-8, ông lái xe từ huyện Krông Pắk đến Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk nộp phạt hành chính vì vi phạm luật giao thông đường bộ trước đó.

Trên đường đi, ông Tùng đã vượt một số xe. Trước thời điểm xảy ra tai nạn, ông Tùng vượt thêm một xe khác phía trước. Tuy nhiên, xe phía trước đánh lái sang trái nên ông Tùng mất phương hướng, không làm chủ được tay lái và tông vào xe của gia đình nạn nhân H.

Sau tai nạn, ông Tùng quay lại thấy ba người đã tử vong nên hoảng loạn, vào rẫy cà phê, cách điểm xảy ra tai nạn khoảng 15 m ngồi. Một lúc sau, ông Tùng gọi điện, báo tin cho người thân đến đón và đưa về trụ sở công an để trình diện.

“Vì tôi lái xe quá cẩu thả, khiến gia đình ba người tử vong. Tôi thành thật xin lỗi gia đình nạn nhân. Tôi mới cưới vợ năm ngoái, con còn nhỏ. Giờ tôi thế này không biết cuộc sống sau này thế nào. Tôi thật sự ân hận”, ông Tùng khai.

ô tô bán tải 10.jpg
Ông Trần Doãn Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Như PLO đã thông tin, sáng 2-8, ông Trần Doãn Tùng lái xe bán tải 47C-286.03 di chuyển trên Quốc lộ 26 theo hướng từ huyện Krông Pắk về TP Buôn Ma Thuột.

Khi đến địa phận xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, xe của ông Tùng tông trúng xe máy 47F1-476.48 do ông VVH (42 tuổi) điều khiển, di chuyển từ TP Buôn Ma Thuột về Ea Kar.

Hậu quả, ông H cùng vợ là QTL (37 tuổi) và con trai là VVK (13 tuổi) tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, ô tô và xe máy đều hư hỏng nặng.

Theo một đoạn camera hành trình do người dân ghi lại, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe bán tải do ông Tùng điều khiển đã vượt vạch liền trên đường, lấn sang phía trái theo hướng di chuyển.

Đồng thời, xe bán tải của ông Tùng cố vượt hai ô tô phía trước và gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.