Vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ: Trao tiền hỗ trợ cho thân nhân của nạn nhân

(Pl)- Hôm qua (29-1), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long cùng với liên doanh nhà thầu TKN (Nhật Bản) đã trao sổ tiết kiệm hỗ trợ cho hơn 300 thân nhân của các nạn nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ với tổng số tiền 17,5 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Của, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, các thân nhân sẽ được phân thành bốn nhóm. Nhóm một (nạn nhân chết hay thương tật nặng) có mức hỗ trợ như sau: con được hưởng trợ cấp năm triệu đồng/năm cho đến 18 tuổi, con trên 18 tuổi được hưởng 13,5 triệu đồng (một lần) để học nghề, vợ được hưởng trên 25 triệu đồng. Ngoài ra, cha (từ 60 tuổi trở lên), mẹ (từ 55 tuổi trở lên) được hưởng 5,1 triệu đồng/năm đến lúc các cụ 73 tuổi. Những nhóm kế tiếp, cách một nhóm giảm một triệu đồng.

Ngoài ra, TKN còn dành 10,5 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng cho xã Mỹ Hòa (huyện Bình Minh) là xã có 34/54 người chết trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ vừa qua.

N.TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.