TP. HCM:

Vụ sập giàn giáo: Nỗi đau của người vợ trẻ

(PLO) - Hiện có bốn công nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện FV và một nữ công nhân đang được điều trị tại bệnh viện quận 7.

Tại bệnh viện FV cấp, anh Lê Văn Nhật bị thương trầy xước ở vùng mặt, đầu và bụng. Anh Nhật sau khi được đưa đi làm các xét nghiệm đã tương đối tỉnh táo. Anh Nhật kể lúc xảy ra sự cố anh đang làm ở trên sàn cao 8 mét. "Tưởng đâu mình chết, bê tông tự nhiên sụp xuống đổ dài từ đầu này qua đầu kia. Tôi đang đứng giữa sàn, khi bê tông sụp tôi không kịp chạy nên bị rơi xuống đất. Lúc đó tôi không còn biết gì nữa. Một lúc sau có người kéo lên bình tĩnh mới nhớ".

Vụ sập giàn giáo: Nỗi đau của người vợ trẻ ảnh 1

Hiện trường vụ sập giào giáo. Ảnh: MINH QUÝ

Tang thương nhất là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thúy có chồng là anh Dương Văn Nghĩa tử vong vì bị bê tông giàn dáo đè trúng.
Chị Thúy do may mắn vừa ra khỏi sàn bê tông nên khi nó sập xuống đã bị mộtcây sắt rơi gây thương tích nhẹ ở đầu gần bên tai phải. Sau khi được sơ cứu chị Thuý được cho xuất viện, nhưng chị liên tục hoảng loạn khóc nức nở, vì chồng đã mất.

Chị Thuý đau đớn kể do hoàn cảnh ở quê quá nghèo khó, nên vợ chồng chị bỏ hai người con nhỏ ở quê cho ông bà nội để lên TPHCM làm phụ hồ. Hai vợ chồng cố gắng làm lụng dành dụm tiền để gởi về quê nuôi cha già bị tật, mẹ hay đau ốm và hai con.

Sáng nay, chị Thuý cùng chồng cùng nhau phụ việc bên dưới sàn để cho thợ đổ bê tông, khi chị vừa ra ngoài lấy thêm đồ, còn anh vào bên trong để làm điện thì sàn bê tông bỗng đổ sập từ trên xuống. Chị quẹt nước mắt khóc nức nở, không thiết tha ăn uống và như không còn sức sống khi nghĩ đến giây phút chồng chị bị chôn vùi dưới đống bê tông, sắt thép.

Vụ sập giàn giáo: Nỗi đau của người vợ trẻ ảnh 2

Chị Thúy đau đớn trước cái chết của chồng. Ảnh: HOÀNG TUYẾT.

Ngoài ra tại bệnh viện FV còn có hai trường hợp nam công nhân khác một người bị thương ở đầu, một người bị cây sắt đâm xuyên vào bụng đã được cấp cứu qua cơn nguy kịch.
Được biết phía đơn vị chủ công trình bị sập đã đứng ra bồi thường toàn bộ chi phí điều trị cho các công nhân bị nạn. Đồng thời tiến hành lo thủ tục để đưa công nhân thiệt mạng về quê lo hậu sự.

Đại diện bệnh viện FV cho biết: "Trong số 4 công nhân đang được cấp cứu ở bệnh viện, có một công nhân bị chấn thương nặng do các vật nhọn đâm vào phần mềm cơ thể, bệnh nhân đã được các bác sỹ mổ thành công vào 12h trưa nay. Ba bệnh nhân còn lại chỉ bị xây xát bên ngoài, tuy nhiên họ vẫn trong tình trạng hoảng loạn sau vụ tai nạn bất ngờ nên vẫn đang được nghỉ ngơi và điều trị tại Phòng chăm sóc bệnh nhân của bệnh viện".

Nạn nhân Trần Thị Mười Ba đang được điều trị tại bệnh viện Quận 7.

Trong khi đó, tại khoa Ngoại - Bệnh viện Quận 7, nạn nhân Trần Thị Mười Ba (43 tuổi, Trà Vinh) cho biết: "Giờ tôi cảm thấy đau nhức khắp người. Khi giàn giáo bị sập tôi và mấy chục công nhân làm cùng bị té từ độ cao 8 mét xuống. May là chồng tôi cũng làm ở đây, nhưng về quê được một tuần nay nên không bị tai nạn.

Bác sỹ cho biết chị Ba chỉ bị chấn thương phần mềm, xương cốt không bị tổn thương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.