Vụ ông Nguyễn Thanh Hóa: Lộ diện 2 ông 'trùm' cờ bạc

(PLO)- Lần đầu tiên, hình ảnh về hai ông “trùm” trong đường dây đánh bạc trực tuyến lớn nhất Việt Nam có liên quan đến cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa được công bố.

Như đã đưa tin, liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến lớn nhất Việt Nam có liên quan đến cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố tổng cộng 83 bị can.

Trong số này, CQĐT xác định Phan Sào Nam (chủ tịch Công ty VTC online) và Nguyễn Văn Dương (chủ tịch Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC).

Quá trình phạm tội, Nam và Dương còn được sự giúp sức của nhiều đối tượng khác trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng C50, Bộ Công an).

Cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa cùng một số bị can trong đường dây đánh bạc trực tuyến.

Đến thời điểm hiện tại, tài liệu điều tra cho thấy tổng số tiền tham gia đánh bạc qua đường dây này đã lên tới hơn 9.500 tỉ đồng. Qua đó, nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỉ đồng; nhóm Phan Sào Nam hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng.

Sau khi chiếm hưởng, những người tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại Ngân hàng Bank of Singapore)…

Cho đến sáng 17-3, khi Bộ Công an đăng tải thông tin ban đầu về vụ án nói trên cũng là lần đầu tiên những hình ảnh của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam chính thức được phía công an tiết lộ.

Ông “trùm” cờ bạc kiêm “trùm” BOT?

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Dương 43 tuổi, chủ tịch Công ty CNC - một công ty được thành lập vào năm 2011 tại Hà Nội với số vốn 20 tỉ đồng.

Dương cùng Phan Sào Nam thành lập chung một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình.

Nguyễn Văn Dương, chủ tịch Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao. Ảnh: Bộ Công an

Ban đầu, cổ phần CNC do Nguyễn Văn Dương góp 18 tỉ đồng và bà VKH góp 2 tỉ đồng còn lại. Tuy nhiên, đến tháng 3-2016, bà VKH đã nhượng lại toàn bộ cổ phần tại CNC cho Lưu Thị Hồng (tổng giám đốc CNC, một trong số 83 bị can).

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CNC, Nguyễn Văn Dương sinh ngày 4-3-1975, có HKTT tại 190 Đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội, số CMND là 011830339.

Các thông tin cá nhân này hoàn toàn trùng khớp với “đại gia” Nguyễn Văn Dương, chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư UDIC - đơn vị đứng đầu liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án BOT cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn với tổng vốn lên tới hơn 12.000 tỉ đồng nhưng vốn chủ sở hữu chỉ gần 1.300 tỉ đồng, còn lại đi vay ngân hàng.

Theo bố cáo đăng ký thay đổi doanh nghiệp từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP UDIC là doanh nghiệp do ông Nguyễn Văn Dương cùng Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC (doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội và một số pháp nhân khác) sáng lập.

Hiện tại Công ty CP UDIC đã thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Hữu Hùng.

Đáng chú ý, theo thông tin từ Bộ Công an, một chi tiết cũng khẳng định Nguyễn Văn Dương chính là vị “đại gia” đến từ Công ty CP UDIC. Đó là một trong 83 bị can có vai trò giúp sức tích cực cho ông “trùm” này - Hoàng Đại Dương, nhân viên Công ty UDIC của Nguyễn Văn Dương.

“Ngôi sao” công nghệ

Phan Sào Nam 39 tuổi, tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, lấy bằng thạc sĩ quản trị doanh nghiệp công nghệ thông tin (IT Business Management) của Trường ĐH Thông tin liên lạc Hàn Quốc.

Phan Sào Nam, Chủ tịch Công ty VTC online. Ảnh: Bộ Công an

Sau khi về nước, Phan Sào Nam làm phó giám đốc Trung tâm Internet FPT HCM (tiền thân của FPT Telecom bây giờ). Ít lâu sau, Nam ra Hà Nội đầu quân cho Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC.

Năm 2006, khi VTC quyết định đầu tư vào nội dung số, Phan Sào Nam chuyển về công ty này với vị trí phó giám đốc VTC Intecom. Năm 2008, Nam lập ra Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC Online), giữ chức giám đốc rồi chủ tịch hội đồng quản trị; được giới công nghệ nhắc đến là một doanh nhân trẻ nhiệt huyết, sáng tạo, tiên phong và có nét lãng tử rất riêng.

Phan Sào Nam cũng chính là nhân vật đã đàm phán với Quỹ đầu tư DWS Việt Nam rót 10 triệu USD cho VTC Online, giúp công ty này trở thành một trong những đơn vị phát hành game hàng đầu ở Việt Nam.

Tuy nhiên, theo báo cáo được công bố trên trang chủ của DWS thì khoản đầu tư vào VTC Online của quỹ hiện có giá trị ở thời điểm hiện tại rơi vào khoảng 2,1 triệu USD. Doanh thu giảm liên tục là nguyên nhân chính khiến DWS phải định giá giảm gần 80% giá trị khoản đầu tư vào công ty game này (tương đương gần 8 triệu USD).

Trong lần trả lời báo chí năm 2012, trên cương vị của mình Phan Sào Nam từng khẳng định: “Tôi vẫn liều nhưng bây giờ là liều một cách tinh tế để có thể kiểm soát rủi ro tốt nhất”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.