Vụ ông Chấn: Hung thủ vụ "án oan 10 năm" viết gì trong đơn ra đầu thú?

10 năm sau ngày xảy ra vụ án giết người tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, hung thủ đích thực của vụ án đã viết đơn xin đầu thú. Y đã viết gì trong lá đơn này?

Ngay sau khi vung dao giết người, phi tang hung khí, Lý Nguyễn Trung đã ung dung về nhà tắm rửa, ăn cơm và ngủ ngon lành.

Thậm chí, sáng hôm sau, khi mẹ kế và bố đẻ phát hiện ra quần áo của Chung dính máu, hỏi Chung có phải ra tay giết người không, Chung đã trả lời đúng.

Vụ ông Chấn: Hung thủ vụ "án oan 10 năm" viết gì trong đơn ra đầu thú? ảnh 1 
Đơn xin tự thú của Lý Nguyễn Chung

Ngay sau câu trả lời đúng này, Lý Nguyễn Chung đã được bố đẻ là Lý Văn Chúc khuyên về quê ở Lạng Sơn, sau đó vào Đắc Lắc lẩn trốn 10 năm.

Trong 10 năm đó, Chung đã kịp có vợ, con và một đứa con khác đang chuẩn bị chào đời.

10 năm sau ngày gây án mạng, khi được cơ quan điều tra kiên trì vận động người thân trong gia đình kêu gọi Chung ra đầu thú, ngày 25/10/2013, Lý Nguyễn Chung đã viết đơn gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao xin được ra đầu thú.

Nội dung đơn y viết:

"Tên tôi là Lý Nguyễn Chung, sinh ngày 20/12/1988 quê quán Nhượng Bạn, xã Lộc Bình, Lạng Sơn.

Nay cháu đã thực hiện hành vi làm chết chị Hoan như trên, nay cháu xin ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của nhà nước để mong sau này ra sống cùng với vợ và con để làm lại cuộc đời để cho vợ và con sau này đỡ khổ.

Và cháu xin một lần nữa nay cháu đã ân hận và lương tâm giày vò rất nhiều trong lòng rất nhiều và cháu cũng xin linh hồn của chị Hoan hãy tha thứ cho em và gia đình chị Hoan nữa.

Nay tôi đã rất ân hận nay tôi xin cơ quan pháp luật mong được sự khoan hồng vì những hành vi của cháu".

(Theo VnMedia)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.