Vụ ô tô tông chết 2 mẹ con: Tài xế ra trình diện

(PLO) - Sau va chạm, Thuận hoảng loạn nên lái ô tô bỏ chạy, khi bình tĩnh thì đến công an...

Sáng 25-5, Thượng tá Hà Kế Xuyên, Phó Trưởng Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) xác nhận tài xế lái ô tô trong vụ tai nạn tối 23-5 khiến hai mẹ con tử vong đã ra trình diện.

Lê Trung Thuận tại trụ sở công an. Ảnh: THANH NHẬT

Người này là Lê Trung Thuận (26 tuổi, thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn). Thuận khai do quá hoảng loạn sau khi gây tai nạn nên đã bỏ chạy khỏi hiện trường, khi bình tâm lại thì tới công an. 

Như PLOđã thông tin, khoảng 21 giờ tối 23-5, sau khi dự sinh nhật, chị Phạm Thị K. (37 tuổi, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) điều khiển xe máy chở theo hai con nhỏ.

Khi chạy đến đoạn qua khối phố Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc, xe chị K. va chạm với một chiếc ô tô. Hậu quả, chị K. và một bé tử vong.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: THANH NHẬT

Sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế lái  xe rời khỏi hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.