Vụ nữ sinh lớp 8 'mất tích': Tạm giữ người đàn ông đi cùng

(PLO)- Nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An mất liên lạc bí ẩn đã được tìm thấy ở vùng biên tỉnh Đắk Nông khi đang đi cùng người đàn ông 31 tuổi quê Phú Thọ. 

Chiều 16-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Khoát (31 tuổi, quê xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) để điều tra hành vi giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi.

Trích xuất camera cho thấy em T. đi với Khoát. 

Hôm 19-3, em T. (học lớp 8, huyện Đô Lương, Nghệ An) đi mua thuốc cho mẹ, sau đó gia đình không thấy về nên báo cơ quan chức năng.

Trích xuất camera an ninh, công an thấy T. có đi cùng Nguyễn Ngọc Khoát vào một tiệm điện thoại trên địa bàn huyện Đô Lương để bán điện thoại.

Khoát ly hôn vợ rồi từ Phú Thọ vào Thượng Sơn làm nghề phục vụ đám cưới. Tuy nhiên, khi công an vào cuộc điều tra thì Khoát đi đâu không ai rõ. Có thông tin Khoát vào Đắk Lắk.

Sau gần 30 ngày tìm kiếm, các trinh sát Công an huyện Đô Lương đã tìm thấy Khoát cùng T. ở xã Thuận Hạnh (huyện Đắc Song, Đắk Nông), khu vực giáp ranh với Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.