Vụ nổ súng bắt nghi phạm bị truy nã: Nghi phạm mang ba tội danh

(PLO)- Khi phát hiện cảnh sát truy đuổi, Nam bỏ chạy và chống đối quyết liệt, buộc cảnh sát phải nổ ba phát súng chỉ thiên để khống chế. Sau khi bị bắt, Nam giả bị điên đánh lại trinh sát hòng chạy thoát nhưng chân tướng của kẻ bị truy nã đặc biệt đã lộ diện.

 Ảnh nghi phạm Nam do cộng tác viên cung cấp.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an TP.HCM vừa bàn giao Hoàng Đại Nam (37 tuổi, ngụ TP Hà Nội) cho PC52 Công an TP Hà Nội là đối tượng đặc biệt nguy hiểm được Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án truy bắt.

Clip do người dân cung cấp.

Trước đó, vào ngày 7-8-2015, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, có công văn chỉ đạo PC52 Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án truy bắt đối tượng Nam. Nam được xác định là đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 16-10-2014 tại vỉa hè phố Thi Sách (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng). 

Điều đáng nói, trước khi gây án giết người tại Hà Nội, Nam đã bị Công an huyện Lộc Bình, Lạng Sơn truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Sau khi giết người, công an xác định Nam từ Hà Nội lẩn trốn vào TP.HCM. Do đó vào ngày 1-12-2015, trinh sát Phòng PC52 - Công an TP Hà Nội được cử đến PC52 Công an TP.HCM đề nghị hỗ trợ bắt Nam. 

 Lực lượng cảnh sát truy đuổi nghi phạm Nam. (Ảnh cắt từ clip)

Bằng sự kiên trì, đeo bám, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 13-12-2015, các trinh sát Đội 3, PC52 Công an TP.HCM phát hiện Nam xuất hiện tại quận 7, TP.HCM. Cụ thể, Nam ngồi sau xe máy do một người chở lưu thông trên đường Lê Văn Lương, quận 7. Do đó các trinh sát PC52 đã phối hợp với Công an phường Tân Hưng, quận 7 đeo bám theo Nam. Khi đến trước nhà 354 Lê Văn Lương, Nam xuống xe chuẩn bị vào nhà bà P. thì cảnh sát ập đến vây bắt. 

Ngay lập tức, Nam chống trả quyết liệt và chạy thẳng lên lầu nhà bà P. Tại lầu hai, Nam tiếp tục chống trả nên buộc cảnh sát phải nổ ba phát súng chỉ thiên mới khống chế được và đưa Nam về trụ sở công an phường.

Tại công an phường, kẻ mang lệnh truy nã đặc biệt này còn đánh lại trinh sát và giả điên để kéo dài thời gian, không chịu khai báo. Tuy nhiên, ngay trong đêm, các trinh sát PC52 Hà Nội đã đến phối hợp đưa ra các chứng cứ buộc Nam phải khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Hiện Nam đã được di lý về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.