Vụ 'nhờ vớt xác 3 mẹ con trên sông Hồng’: Dừng tìm kiếm vì 3 mẹ con còn sống

(PLO)- Khi cơ quan chức năng và người thân đang nỗ lực tìm kiếm 3 mẹ con dưới sông Hồng theo bức thư để lại thì nhận được thông tin “người mẹ không nghĩ quẩn, đã bắt taxi cùng 2 con lên Thái Nguyên”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-4, Công an xã Phụng Công (tỉnh Hưng Yên) cùng cơ quan chức năng và người thân, người dân dừng việc tìm kiếm ba mẹ con ở cống Xuân Quan, xã Phụng Công và trên sông Hồng.

tim-kiem-3-me-con (2).jpg
Lực lượng chức năng đã thâu đêm suốt sáng tìm kiếm ba mẹ con chị T.

Bởi thông tin vừa nhận được, chị PTT (39 tuổi, quê xã Cửu Cao cũ, tỉnh Hưng Yên) không nghĩ quẩn, không ôm con nhảy sông mà đã bắt taxi đưa hai con cùng lên Thái Nguyên.

Đội cứu hộ 0 đồng Phú Thọ cũng cho biết, cả đội đã dừng tìm kiếm ba mẹ con chị T ở cống thuỷ lợi và sông Hồng. Các đội cứu hộ 0 đồng ở các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng nhận nhiệm vụ và khi đang ở trên hành trình tham gia tìm kiếm thì nhận được thông tin “ba mẹ con chị T còn sống”.

Hung-yen.jpg
Cán bộ công an hỗ trợ, đưa 3 mẹ con chị T trở về.

Công an xã Nghĩa Trụ chiều 1-4 cho biết, cán bộ công an đã hỗ trợ đưa ba mẹ con chị T về đến Hưng Yên an toàn. Hiện Trưởng Công an xã Nghĩa Trụ đang làm việc với chị T.

3-me-con (2).jpg
Trưởng Công an xã Nghĩa Trụ làm việc với chị T (ngồi ngoài, bên phải).

Như đã đưa tin, đêm 31-3, người dân phát hiện một bức thư và chiếc xe máy của chị T cùng những đôi dép để lại ở cống Xuân Quan, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên.

Trong bức thư, người mẹ nêu tên hai đứa con là BTA và BTTh và nhắn nhủ ai nhặt được thư này thì liên hệ người nhà vớt xác ba mẹ con ở sông Hồng, kèm theo ba số điện thoại liên hệ.

Trong thư người phụ nữ này cũng nêu lý do cuộc sống bị chồng bạo hành. Dù đã ly hôn nhưng chị vẫn bị chồng cũ tìm đến tấn công. Trong đêm 31-3, nghi ngờ người mẹ ôm hai con gieo mình xuống sông Hồng đoạn thuộc cống Xuân Quan nên cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Theo người nhà, T kết hôn năm 2019 với người đàn ông ở xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên và đã ly hôn. Chị T có hai người con, con gái lớn hiện được 6 tuổi và con trai 4 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.