Vụ nhặt được 5 lượng vàng: Xuất hiện người nhận là chủ số vàng

(PLO)- Chị Ngân xuất hiện trình ra một biên bản báo mất vàng khá phù hợp với số vàng chị Mai đã nhặt được và đang đòi được sở hữu. 

Sáng ngày 4-9, một nguồn tin từ Cà Mau cho biết người xuất hiện tại Công an TP Cà Mau vào chiều 31-8 xưng chủ nhân của 5 lượng vàng trong rác là chị Nguyễn Thị Bích Ngân (SN 1984, ngụ khóm 7, phường 8, TP.Cà Mau). Chị đã xuất hiện trình với Công an biên bản cáo mất vàng do Công an phường 8, TP Cà Mau lập ngày 1-8-2014.

Một phần biên bản do chị Ngân vừa cung cấp cho Công an TP Cà Mau.  

Nội dung biên bản thể hiện, lúc 16 giờ chiều ngày 1-8-2014, chị Ngân đến trụ sở Công an phường 8, TP Cà Mau trình báo vụ việc mất một số nữ trang là của hồi môn của nhà chồng và cha mẹ ruột vừa cho sau đám cưới, gồm nhiều vòng, dây chuyền, nhẫn… trọng lượng khoảng 5 lượng.

Tình huống mất được chị kể rõ với Công an là tại gia đình chồng, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 1-8-2014, chị có để một túi vàng, với số lượng, trọng lượng như nói trên tại dàn máy vi tính trong nhà. Lo làm việc nội trợ một lúc chị phát hiện túi vàng biến mất. Sau khi rà soát kỹ không phát hiện ai đã lấy nên chị đi đến công an phường 8 trình báo.

Trình báo và biên bản của chị Ngân khá trùng khớp với sự vụ chị Phạm Tuyết Mai, Công nhân nhà máy rác Cà Mau và số vàng trong mấy ngày qua.

Như chúng tôi đã thông tin, vào ngày 4-8-2014, trong lúc đang làm việc tại dây chuyền phân loại rác tại Nhà máy rác thải tỉnh Cà Mau, chị Mai đã nhặt được cái ví chứa nhiều nữ trang bằng vàng với trọng lượng khoảng 5 lượng, gồm khoảng 2 chỉ vàng 24K và 47 chỉ vàng 18K. 

Số vàng này ngay sau đó đã được giao cho Công an TP Cà Mau tạm giữ để thông báo cho người mất đến nhận lại theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, sau một năm đăng báo tìm người mất không được nên chị Mai đã đến Công an xin được sở hữu số vàng theo quy định của pháp luật.

Trong lúc Công an TP Cà Mau đang thực hiện thủ tục để giao số vàng trên cho chị Mai theo điều 241 Bộ luật dân sự (chị Mai được hưởng một phần, ước khoảng 68 triệu đồng, còn lại sung quỹ nhà nước), thì chiều ngày 31-8-2015 chị Ngân xuất hiện xưng là chủ số vàng trên.

Vụ nhặt được 5 lượng vàng: Xuất hiện người nhận là chủ số vàng ảnh 2
Chị Mai khẳng định sẽ khởi kiện nếu Công an giải quyết không thỏa đáng.  

Sáng nay, qua điện thoại, chị Mai cho biết chờ xem công an xử lý như thế nào mới quyết định khởi kiện hay không. “Theo luật sư cho tôi biết thì khi hết thời hạn 1 năm mà chủ nhân không đến nhận thì số vàng thuộc về người nhặt, tức là tôi. Công an đã đăng thông báo từ ngày 16-8-2014, tức đến ngày 15-8-2015 thì hết một năm. Chị Ngân xuất hiện vào ngày 31-8-2015 là không còn quyền nhận lại tài sản. Nếu Công an giải quyết không thỏa đáng tôi sẽ khởi kiện” -chị Mai khẳng định. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.