Vụ nhận tiền, “hứa hão” đưa đi Nhật: Thu tiền để làm “lộ phí” tìm đơn hàng (?)

(PL) - Thay vì nghe học viên trình bày nguyện vọng, người phiên dịch của ông Wada chuyển thông tin một chiều, thừa nhận mình là người trực tiếp thu tiền, còn bà Nguyễn Thị Đoan Phương (Phó Giám đốc Công ty Vinh Ron) không liên quan.

Liên quan đến vụ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Việt Nhật Vinh Ron (28/1/21 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng vẫn tuyển học viên, thu tiền “hứa hão” đưa sang Nhật làm việc (Pháp Luật TP.HCM ngày 8-7 đã phản ánh), tin từ các học viên cho hay chiều 13-7, ông Wada (người Nhật đã thu tiền của học viên) đã gọi hai trong số học viên do ông này trực tiếp thu tiền đến trụ sở Công ty Vinh Ron làm việc. Thay vì nghe học viên trình bày nguyện vọng, người phiên dịch của ông Wada chuyển thông tin một chiều, thừa nhận mình là người trực tiếp thu tiền, còn bà Nguyễn Thị Đoan Phương (Phó Giám đốc Công ty Vinh Ron) không liên quan. (Tuy nhiên, các biên lai thu tiền đều có chữ ký của bà Phương - PV).

Về số tiền đã thu 1.500-3.000 USD/học viên, ông Wada phân bua do học viên có nhu cầu sang Nhật làm việc nên ông mới thu khoản tiền này để làm “lộ phí” sang Nhật tìm “đơn hàng” về cho người lao động. Về các kiến nghị của học viên yêu cầu trả lại bằng cấp gốc và tiền, ông Wada giải thích đã gửi lên cơ quan xuất nhập cảnh Nhật làm thủ tục để “đi thẳng” sang Nhật. Nếu học viên không tiếp tục tham gia chương trình sẽ mất tiền.

Trước yêu cầu quyết liệt của học viên, ông Wada hứa ngày 20-7 sẽ làm việc với các học viên.

Nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết sáng 14-7, cơ quan Công an quận Tân Bình mời học viên lên làm việc. Cơ quan này đã nhận đơn tố cáo của người lao động về việc bị Công ty Vinh Ron thu tiền, cam kết sáu tháng nếu không có visa vào Nhật làm việc sẽ trả lại tiền nhưng đến nay đã quá thời gian cam kết vẫn chưa thấy công ty có động tĩnh gì.

Ông Tống Hải Nam, Cục phó Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), khẳng định người nước ngoài tự đứng ra thu tiền của người lao động tại Việt Nam là vi phạm pháp luật. Việc công ty này tuyên bố sẽ đưa người “đi thẳng” là không có căn cứ vì họ không có giấy phép hoạt động lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.