Vụ người đàn ông đập đầu xe ôm công nghệ ở Bình Thạnh: Nạn nhân nói gì?

(PLO)- Nạn nhân trong vụ người đàn ông cầm gậy sắt đập đầu xe ôm công nghệ cho biết không hề xảy ra va chạm giao thông với xe ô tô.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, Công an phường 25, quận Bình Thạnh đang làm rõ vụ một người đàn ông cầm gậy sắt đập vào đầu một tài xế xe ôm công nghệ vào tối 11-1 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Công an cũng đã mời làm việc với nạn nhân để làm rõ vụ việc.

Trao đổi với PLO, anh Hồ Thanh M (23 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cho biết mình đã trình báo công an và làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với hai người đàn ông điều khiển xe ô tô 59G-975.. có hành vi dùng gậy sắt và tay đánh mình trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh tối 11-1.

Anh M cho biết anh là tài xế xe công nghệ. Tối 11-1, khi đi giao đơn hàng cho khách đến đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 25, quận Bình Thạnh) thì xảy ra vụ việc.

Vụ người đàn ông đập đầu xe ôm công nghệ ở Bình Thạnh: Nạn nhân nói gì?
Người đàn ông cầm gậy sắt đập đầu xe ôm công nghệ rồi lên xe bỏ chạy.

"Tôi lưu thông từ Cầu Kinh về hướng đường Ung Văn Khiêm, xe ô tô thì chạy hướng ngược lại. Tới đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, tôi định băng qua đường để giao đồ thì xe ô tô có đá đèn nên tôi nhập lại làn xe của mình" - anh M kể lại

Anh M khẳng định, mặc dù chưa xảy ra va chạm nhưng người đàn ông ép xe, rồi bước xuống và dùng gậy sắt đánh vào đầu mình.

"Lúc này không chỉ người đàn ông cầm theo gậy sắt mà trên xe còn thêm một người đàn ông nữa cũng xuống dùng tay đánh vào người tôi" - anh M nói và cho biết sau vụ việc đã lên công an phường trình báo và làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án, đồng thời đến bệnh viện để giám định thương tích.

Hiện công an vẫn đang tiếp tục xác minh những người liên quan.

Như PLO đã đưa tin, sáng 12-1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bước ra từ một xe ô tô 4 chỗ, trên tay cầm theo một gậy dài khoảng 50 cm. Người này chửi bới và dùng gậy đập đầu xe ôm công nghệ. Cú đập làm bể nón bảo hiểm của nam tài xế xe ôm.

Đáng chú ý, người đàn ông sau khi dùng cây đập vào đầu xe ôm công nghệ đã nhanh chóng lên xe ô tô 59G-975.. rồi bỏ chạy mặc dù có nhiều người can ngăn.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 11-1 tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Vụ việc xảy ra khiến giao thông hỗn loạn, ùn ứ cả một đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tại thời điểm trên, nhiều người đi đường chứng kiến vụ việc bất đồng với hành động của người đàn ông cầm gậy sắt đánh vào đầu tài xế xe ôm khiến nón bảo hiểm bị bể rồi nhanh chân lên xe bỏ chạy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.