Vụ nam sinh rơi xuống kênh Xáng khi câu cá: Nỗi đau xé lòng của người mẹ nghèo

(PLO)- Sau nỗ lực tìm kiếm của lực lượng chức năng, thi thể nam sinh 16 tuổi rơi xuống kênh Xáng, xã Hóc Môn, TP.HCM khi đi câu cá đã được tìm thấy. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-9, Công an xã Hóc Môn (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ việc em NPTL (16 tuổi, học sinh trường THCS Tô Ký) tử vong trên kênh Xáng.

Nạn nhân được xác định là người mất tích từ ngày 20-9, khi đi câu cá.

Vụ nam sinh nghi rơi kênh Xáng khi câu cá: Nỗi đau xé lòng của người mẹ nghèo
Mẹ nam sinh khóc nghẹn khi chờ tin con trai ở hiện trường. Ảnh: HT

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 20-9, người dân phát hiện một chiếc xe đạp điện và thùng cá đặt trên bờ kênh dưới chân cầu Xáng nhưng không thấy người. Nghi có chuyện chẳng lành, người này đã trình báo chính quyền địa phương.

Ngay lập tức, Công an xã Hóc Môn cùng Cảnh sát PCCC và CNCH, đội thợ lặn chuyên nghiệp đã có mặt để tìm kiếm. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm không có kết quả.

vu-nam-sinh-nghi-roi-kenh-xang-khi-cau-ca-noi-dau-xe-long-cua-nguoi-me-ngheo-3.jpg
Đến đầu giờ chiều ngày 21-9, thi thể em L được tìm thấy. Ảnh: HT

Đến khoảng 13 giờ chiều 21-9, ông Nguyễn Văn Phong (51 tuổi, ngụ xã Hóc Môn) phát hiện một thi thể nổi trên mặt kênh Xáng, cách nơi nạn nhân được cho là trượt chân khoảng 100m. Ông Phong đã dùng ghe nhỏ cùng ba người khác vớt nạn nhân lên bờ và trình báo chính quyền địa phương.

Ông Phong chia sẻ: “Tôi sống ở đây hàng chục năm, đã nhiều lần cùng bạn bè trục vớt thi thể nạn nhân rơi xuống kênh Xáng này lên bờ giúp gia đình họ. Chúng tôi không đòi hỏi bất cứ thứ gì."

vu-nam-sinh-nghi-roi-kenh-xang-khi-cau-ca-noi-dau-xe-long-cua-nguoi-me-ngheo-10.jpg
Khu vực em L câu cá và rơi xuống kênh Xáng mất tích. Ảnh: HT

Túc trực tại bờ kênh Xáng từ ngày 20-9, bà Trần Thị Chẵn, mẹ em L, nhiều lần khóc ngất khi nhắc đến con trai. Bà kể: “Hôm qua đi học về, L xin mẹ ra sông câu cá. Tôi không đồng ý nhưng con vẫn đi.”

Bà Chẵn làm công nhân một công ty in, chồng làm thợ cơ khí, cuộc sống gia đình vốn khó khăn nay thêm nỗi đau mất mát. Trong cơn tuyệt vọng, bà nhiều lần ngã quỵ, phải có người thân dìu đỡ.

Vụ nam sinh rơi kênh Xáng khi câu cá: Nỗi đau xé lòng của người mẹ nghèo
Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi ở khu vực. Ảnh: HT

Đứng cạnh mẹ, Nguyễn Hoài Bảo Ngọc - em gái nạn nhân, lặng lẽ nhìn về phía dòng nước. Ngọc chia sẻ anh trai hiền lành, chỉ thích đi câu cá mỗi khi rảnh rỗi. Em Ngọc đã nghỉ học, ở nhà phụ gia đình nội trợ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.