Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: ‘Chỉ mong một phép màu đến với con trai'

(PLO)- Mẹ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não nghẹn ngào, cho biết chỉ mong có một phép màu đến với con trai mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ việc em NHĐ- nam sinh lớp 8 ở Hà Nội bị đánh, phải nhập viện trong tình trạng hôn mê, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng, tiên lượng xấu.

Do phải thở máy trong nhiều ngày, dẫn đến sức khỏe ngày càng cạn kiệt, nên sáng ngày 26-3 gia đình đã đưa Đ về quê nhà và nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

nam sinh lớp 8
Chị L ngồi cạnh bên giường bệnh của con trai. Ảnh CTV

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Đ vẫn trong tình trạng hôn mê. Theo gia đình, hiện tại sức khỏe của nam sinh này ngày càng giảm sút, các bác sĩ vẫn đang tích cực duy trì sự sống.

"Giờ cháu như vậy, tôi không biết phải sống sao. Chỉ mong một phép màu đến với con trai..." - chị L, mẹ của nam sinh chia sẻ.

Nói về hoàn cảnh gia đình, chị L cho biết, cách đây 3 năm, bố của Đ bị mất do tai nạn giao thông, hai mẹ con nương tựa vào nhau sống. Công việc mưu sinh của chị L hàng ngày đi bán hàng rong, tích cóp số tiền ít ỏi để nuôi con trai ăn học trên Hà Nội.

"Đ ngoan lắm, thầy cô đánh giá học giỏi lại có năng khiếu hội họa, con luôn là hy vọng của tôi. Vậy mà…" - chị L nghẹn ngào.

z5287015779824_6de4bdd69f6a36790cf0079f34d78228.jpg
Đ vẫn đang phải duy trì sự sống bằng máy thở. Ảnh CTV

Nhớ lại sự việc, chị L cho hay, vào khoảng 14 giờ ngày 17-3, NHĐ xin phép mẹ đi xe đạp đến sân Đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên (Hà Nội) để chơi bóng rổ.

Đến khoảng 16 giờ, chị L nhận được điện thoại cho biết cháu bị đánh rất nặng, đang ở phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Chị L tức tốc đi xe máy đến Bệnh viện thì con trai chị đã hôn mê sâu, đang được cấp cứu.

"Khi cháu đang chơi bóng rổ tại sân Đình thì có xảy ra va chạm với một cháu tên là K học lớp 6. Sau đó, K về nhà gọi anh trai và bố chở nhau bằng xe máy đến gặp Đ. Tại đây, K cùng anh trai dùng tay đánh cháu Đ liên tiếp nhiều phát vào đầu làm cháu bất tỉnh ngay tại chỗ", chị L. kể lại.

Do bệnh nặng, bác sĩ cho biết phải chuyển Đ đến Bệnh viện quân y 108 để kịp thời cấp cứu. Đến nay, Đ đã 2 lần phẫu thuật não, nhưng Đ vẫn nguy kịch.

Hiện vụ nam sinh lớp 8 bị đánh vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.