Vụ nam sinh bị đánh trong quán bida ở Linh Xuân: Do ghen tuông vô cớ

(PLO)- Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, nam sinh bị nhóm người lạ xông vào quán bida hành hung khi đang chơi cùng bạn, khiến nạn nhân bị thương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-5, Công an phường Linh Xuân, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan lập hồ sơ, lấy lời khai nhóm người xông vào quán bida hành hung một nam sinh gây thương tích.

z7790203116062_28dbd6583dbe82d9fc71d7388f085c0c.jpg
Nam sinh bị nhóm người lạ hành hung trong quán bida Linh Xuân. Ảnh cắt từ clip

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 1-5, anh NVK (22 tuổi, ngụ TP.HCM) đang chơi tại quán bida trên đường số 7, phường Linh Xuân thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên xông vào đánh.

Qua xác minh, công an đã mời làm việc với PHHN (21 tuổi), NMT (20 tuổi), NHM (16 tuổi) và một người tên D.

Bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. T cho rằng bạn gái là H (21 tuổi, nhân viên quán bida) có tình cảm với anh K nên nảy sinh ghen tuông. Sau khi cự cãi với H, T rủ N, M và D đến khu vực bàn bida của anh K đang chơi cùng bạn để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm này lao vào hành hung anh K. Trong đó, D dùng tay đánh vào mặt nạn nhân; N nhiều lần đánh vào đầu và dùng bi bida tấn công vào vùng đầu, khiến anh K thương tích phải đi bệnh viện điều trị.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Linh Xuân đã phối hợp các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, mời những người liên quan làm việc.

Như PLO đã đưa tin, trước đó mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam sinh đang chơi bida trong quán thì bất ngờ bị nhóm người lạ xông tới hành hung.

Theo trình bày của anh K, thời điểm trên anh cùng bạn đang chơi bida thì có ba nam thanh niên lạ mặt bước vào. Nhóm này tiến đến bàn, bất ngờ hỏi việc anh “ghẹo” bạn gái của người quen rồi lao vào đánh.

Anh K cho biết chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị hai người trong nhóm dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt và đầu. Đáng chú ý, một người còn dùng bi bida đánh vào đầu nạn nhân trước khi cả nhóm rời hiện trường. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh của quán ghi lại.

Theo anh K, anh không quen biết và không có mâu thuẫn từ trước với nhóm người trên. Sau vụ việc, anh bị thương ở vùng đầu và mặt, hiện vẫn đang thăm khám, tinh thần chưa ổn định. Anh K cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ hiểu lầm khi anh thường xuyên trò chuyện, vui đùa với một nữ nhân viên tại quán. “Tôi không có ý gì, có thể do hiểu lầm nên xảy ra sự việc”, anh K nói.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.