Vụ nam shipper tử vong: Căn nhà mà người phụ nữ thuê để buôn bán bị 'khủng bố'

(PLO)- Căn nhà liên quan đến người phụ nữ đặt hàng rồi dẫn đến vụ việc shipper bị đánh tử vong, liên tục bị "khủng bố". 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-1, anh Lê Minh Thi (31 tuổi, Quảng Nam) đang sinh sống tại căn nhà liên quan đến chị Thảo (người đã đặt hàng và xảy ra cự cãi với anh Thành - shipper đã tử vong) phải lên mạng cầu xin mọi người đừng ném nước tiểu, rác thải vào nhà.

Anh Thi cho biết, anh ở Quảng Nam ra Đà Nẵng kinh doanh buôn bán nên đã thuê một căn nhà trên đường Huy Cận (quận Hải Châu, Đà Nẵng), sau đó anh cho chị Thảo thuê lại một phần phía trước căn nhà để buôn bán.

can-nha-nam-shipper-tu-vong.jpg
Anh Thi đã chấm dứt hợp đồng thuê nhà với chị Thảo sau khi xảy ra sự việc. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ngay sau khi biết sự việc nam shipper tử vong, anh Thi đã dừng hợp đồng cho thuê với chị Thảo.

Tuy nhiên, mấy ngày qua, căn nhà anh đang sinh sống và kinh doanh này lại liên tục bị người dân đến nhòm ngó, ném nước tiểu, chất bẩn vào nhà. Điều này khiến cuộc sống của nhà anh Thi bị đảo lộn hoàn toàn.

“Nhiều người còn nghĩ chị Thảo là bạn gái của tôi nên đã đến đây làm phiền, có người còn đặt mắm tôm gửi ship đến đây. Mình xin mọi người hãy hiểu vấn đề là Thảo chỉ đi thuê chứ mình không liên quan đến Thảo hay sự việc này. Đừng ném nước tiểu vào nhà mình ở nữa”, anh Thi nói.

nuoc-tieu.jpg
Chai nhựa chứa nước màu vàng, bốc mùi ngay trước cửa nhà anh Thi. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ghi nhận phía trước căn nhà này hiện vẫn còn một số chai chứa nước màu vàng, kèm mùi hôi...

Như PLO đã đưa tin, khuya ngày 22-1, Công an TP Đà Nẵng thông tin: Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ba người liên quan đến vụ án nam shipper tử vong.

Qua điều tra, công an xác định khoảng 23 giờ ngày 17-1, sau khi nhậu xong, anh Trần Thành (31 tuổi, nhân viên giao hàng) đã đi xe máy đến nhà chị Trần Thanh Thảo (26 tuổi, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) để gặp chị Thảo giải quyết mâu thuẫn trong việc giao, nhận hàng đặt mua trên mạng.

nam shipper tử vong
Công an bắt tạm giam ba người liên quan. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Thời điểm này, có cha và em gái của chị Thảo ở nhà. Thấy anh Thành say và có hành vi lớn tiếng nên người thân của chị Thảo khuyên anh Thành đi về nhưng anh không rời đi.

Một lúc sau, Thảo cùng với Trần Văn Minh Toàn và Nguyễn Thanh Tùng (bạn của Thảo) về đến nhà.

Thảo và anh Thành sau đó có lời qua tiếng lại và Toàn, Tùng đã xông vào đánh anh Thành. Biết có người gây gổ đánh nhau ở nhà nên Trần Hoàng Thiên (em ruột Thảo) đã quay về nhà và xông vào đánh anh Thành, dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào người của anh Thành.

Được can ngăn nên Toàn, Tùng và Thiên dừng đánh và anh Thành chạy xe về nhà ngủ.

Đến 00 giờ 30 phút ngày 18-1 người nhà phát hiện anh Thành tử vong.

Công an huyện Hoà Vang đang tiếp tục điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.