Vụ một người chết tại trụ sở công an: Vợ anh Nhựt yêu cầu giám định lại

Ngày 16/5/2011, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền - vợ anh Nguyễn Công Nhựt (Trưởng phòng Quản lý kho thành phẩm Cty TNHH lốp Kumho) đã có đơn khiếu nại gửi Bộ trưởng Bộ Công an; VKSND Tối cao; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội...

Vụ một người chết tại trụ sở công an: Vợ anh Nhựt yêu cầu giám định lại ảnh 1

Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Ảnh: Internet

Trong đơn, chị Tuyền đề nghị giám định lại dấu vết trên thi thể chồng, nguyên nhân chết. Chị cho biết mình và luật sư Trần Đình Triển đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra cho tiếp cận bản ảnh chụp dấu vết trên thi thể chồng chị và các tài liệu liên quan.

“Một bên đầu gối chồng tôi bị sưng lên như quả chanh, trên ngực có hai dấu vết bầm tím to...”, chị nghi ngờ chồng mình chết không phải do thắt cổ tự tử.   

Theo Trung Thành (Lao Động)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.