Vụ mất trộm tại Thành ủy Huế: Chưa xác định được tổng số tiền bị mất

(PLO)- Chiều 11-11, Công an TP Huế cho biết, trong số các phòng của Thành ủy Huế bị trộm đột nhập có phòng làm việc của ông Nguyễn Kim Dũng, Bí thư Thành ủy Huế. 

Đến chiều 11-11, ông Nguyễn Kim Dũng đang đi công tác ở nước ngoài nên chưa thể xác định tài sản tại phòng này có bị mất trộm hay không. Vì vậy, hiện chưa thể xác định tổng số tài sản tại Thành ủy Huế bị kẻ trộm lấy đi. 

 Thành ủy Huế, nơi xảy ra vụ trộm.

Theo cơ quan công an, số tiền tại các phòng bị mất trộm ban đầu chỉ xác định được hơn 10 triệu đồng của các cá nhân cán bộ chứ không phải tiền ngân sách. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy tìm thủ phạm gây ra vụ trộm trên.

Như PLO đã thông tin, ngày 8-11, nhân viên phòng kế toán Thành ủy Huế đi làm thì phát hiện trong phòng có người đột nhập. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an TP Huế kịp thời khám nghiệm hiện trường. 

Theo công an, số tiền này là tiền cá nhân của nhân viên văn phòng Thành ủy Huế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.