Vụ mang súng AK đi cướp tiệm vàng: Công an đề nghị người dân trả lại vàng đã nhặt

(PLO)-  Sau khi cướp vàng ra khỏi tiệm, người đàn ông này vứt vàng lại bên đường, nhiều người dân thấy vậy đã chạy nhặt dù đối tượng vẫn cầm khẩu súng trên tay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-7, Công an TP Huế cho biết vừa thông báo về việc đề nghị người dân trả lại vàng đã nhặt được sau khi nghi phạm cướp rồi vứt ra đường.

Clip ghi lại cảnh người dân có hành động nhặt vàng mà đối tượng vứt lại bên đường.

Công an thông báo những người tham gia lượm số vàng này thì tiến hành trao trả lại để phục vụ quá trình điều tra và trả lại tài sản cho chủ sở hữu.

Những người không trả lại sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về hành vi chiếm giữ tài sản trái phép.

Trước đó, vào khoảng 12h30 cùng ngày, một người đàn ông sử dụng súng AK bất ngờ xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi, nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng.

Sau đó đối tượng đem số vàng này vứt lại ở vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội.

Theo clip của người dân quay lại, khi đối tượng này vứt số vàng cướp được thì nhiều người ở gần đó đã dừng xe chạy đến có động tác nhặt số vàng dù đối tượng vẫn cầm súng AK trên tay.

Một người nói trong clip “họ không sợ súng” khi chứng kiến cảnh này.

Lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, như PLO đã thông tin, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và ngăn không để người dân dân di chuyển vào hiện trường.

Do đây là khu vực trung tâm TP, đông dân, để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng Công an đã tìm cách hướng đối tượng di chuyển đến nhà Lục Giác- Công viên Trịnh Công Sơn.

Vàng được đối tượng vứt lại trên đường.

Vàng được đối tượng vứt lại trên đường.

Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên - Huế và một số cán bộ, chiến sĩ khác trực tiếp tiếp cận, trò chuyện và thuyết phục đối tượng. Tuy nhiên đối tượng đã yêu cầu được nói chuyện với Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Khi được Đại tá Đặng Ngọc Sơn gặp gỡ, động viên, thuyết phục, đối tượng đã đồng ý hạ và giao nộp vũ khí.

Lực lượng công an bước đầu xác định đối tượng tên Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, TT Huế).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.