Vụ khách nước ngoài mất đồ trên xe Nam Phương: Đề nghị công an vào cuộc

(PLO)- Ngày 1-8, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết đơn vị này đã có công văn đề nghị Công an TP HCM, Sở GTVT TP.HCM, Khánh Hòa điều tra làm rõ và xử lý nghiêm hành vi trộm cắp trên xe khách thuộc hãng xe khách NamPhương (269 Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM).

Theo đó, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia đề nghị Công an TP.HCM quan tâm, chỉ đạo Công an quận xác minh vụ việc; xử lý nghiêm với tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có theo đúng quy định của pháp luật.

Sở GTVT TPHCM và Sở GTVT tỉnh Khánh Hoà kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải của nhà xe Nam Phương , xử lý nghiêm các vi phạm nếu có theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cũng đã liên hệ với nhà xe Nam Phương về thông tin một hành khách nước ngoài bị mất cắp ipad và iphone khi đang di chuyển từ Nha Trang đến TP.HCM trên chuyến xe của hãng này.

Theo ông Hùng, khi ông liên hệ với nhà xe thì nhân viên cho biết: "Thông tin trên facebook muốn viết gì thì viết". Sau đó, ông Hùng đã hỏi tên người đầu dây của nhà xe Nam Phương và số điện thoại của giám đốc nhưng bị từ chối.

Gia đình David có những ngày du lịch buồn khi bị mất cắp tài sản. Ảnh: CTV Ly Na.

Trước đó, một gia đình người Tây Ban Nha có bốn thành viên gồm hai vợ chồng là Marta (35 tuổi), David (39 tuổi) và hai con là Lucia (5 tuổi) và Max (2 tuổi) đến Việt Nam du lịch. Tối 21-7, cả gia đình đón hãng xe Nam Phương từ Nha Trang về TP.HCM để sang Singapore.

Lúc trên xe, anh David đặt ipad và iphone trên người để ngủ. Tỉnh dậy, anh David phát hiện bị mất ipad và iphone nên cùng với tài xế kiểm tra nhưng không thấy.

Sáng 22-7, được sự giúp đỡ của Ly Na, David quyết định đi báo cảnh sát để có xác nhận mất cắp làm giấy tờ bảo hiểm. Trong lúc chờ đợi, anh David phát hiện ra ipad mất cắp đã được kích hoạt ở vị trí gần đó. Lần theo bản đồ, họ phát hiện tín hiệu được phát ra từ chiếc xe họ vừa đi (hãng xe Nam Phương).

Tuy nhiên, tài xế không thừa nhận trên xe có ipad, sau đó ít phút tín hiệu ipad bị tắt. David tiếp tục đến văn phòng của hãng xe Nam Phương để trình bày sự việc, nhưng không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Bất lực David đã bật khóc và quay về để tiếp tục sang Singapore. Riêng chị Ly Na vẫn thường xuyên liên lạc với nhà xe và hi vọng tìm được lại đồ mất cắp để tra cho anh David, nhưng nhiều lần liên hệ nhà xe vẫn phớt lờ. Sự việc này sau đó được Ly Na đăng lên facebook của mình và khiến nhiều người bức xúc với cách hành xử của nhà xe Nam Phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.