Bình Phước:

Vụ hai nữ sinh lớp 7 chết dưới suối: Nguyên nhân do đuối nước

(PLO)- Ngày 25-10, một lãnh đạo phòng PC45 - Công an tỉnh Bình Phước cho biết cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân hai nữ sinh lớp 7 tử vong dưới suối là do chết đuối.

 “Không có dấu hiệu hình sự nào trong cái chết của hai học sinh. Thời điểm hai học sinh này bị đuối nước có nhiều nhân chứng là các bạn đi cùng phát hiện. Tuy nhiên, do khu vực suối cách xa nhà dân nên không có người đến cứu kịp”.

Như đã phản ánh, khoảng 14 giờ ngày 21-10, NTNM đi xe đạp điện chở PVHH (cùng 14 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long) và một số bạn đi xe đạp đến chơi tại khu vực hồ Suối Đá (thuộc phường thác Mơ, thị xã Phước Long).

Sau đó M. và H. cùng các bạn xuống suối tắm, chơi đùa. Đến chiều cùng ngày gia đình không thấy M. và H. nên đổ xô đi kiếm và trình báo công an. Trưa 22-10, lực lượng chức năng phát hiện thi thể hai nữ sinh đã tử vong dưới Suối Đá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.