Vụ giết 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi: Y án tử hình hung thủ

(PL)- Chiều qua (28-4), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo kêu oan, y án sơ thẩm, tuyên án tử hình Hồ Duy Hải về hai tội giết người và cướp tài sản.

HĐXX nhận định căn cứ kêu oan của Hải là không có cơ sở. Án sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội, không oan sai và mức án như trên là thỏa đáng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, Hải là hung thủ trong vụ giết chết Hồng và Vân, hai nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi vào giữa tháng 1-2008, gây bàng hoàng dư luận. Nguyên vì muốn cướp tài sản, tối 13-1-2008, Hải đến bưu điện chơi và sắp đặt cho Vân ra ngoài mua trái cây để sát hại Hồng bằng cách đập vật cứng vào đầu, dùng dao ở bếp cắt cổ nạn nhân. Khi Vân trở về cũng bị Hải sát hại tương tự. Sau đó, Hải lấy hết vàng vòng, gần 1,5 triệu đồng và hàng chục bộ sim card điện thoại di động của Bưu điện Cầu Voi bỏ đi. Gần 10 ngày sau, Hải bị công an bắt giữ và thú nhận toàn bộ tội lỗi.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.