Vụ giả mạo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Bất ngờ 'tâm thư xin lỗi'

(PLO)- Đại diện Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai bất ngờ có "tâm thư xin lỗi" gửi Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nói "do đứa em làm để lòe bạn bè".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-1, theo nguồn tin của PLO, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã nhận được “tâm thư xin lỗi” liên quan vụ “giả quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc giao 392 ha đất trồng rừng”.

Theo đó, đại diện Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai thừa nhận văn bản giả mạo xuất phát từ công ty, lỗi này do “một người em” soạn với mục đích làm màu, khoe với bạn bè.

Tâm thư được gửi cho UBND tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long và các sở, ngành liên quan trong vụ việc. Người viết tâm thư là bà Đào Thị Thúy Nga, Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai (ngụ phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa).

Tâm thư xin lỗi giả mạo
Tâm thư xin lỗi của Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai. Ảnh: LK.

Trong thư nêu: “Trong những ngày qua trên mạng phát sinh văn bản liên quan đến công ty chúng tôi. Qua tìm hiểu và xác minh, trong thời gian tôi bận việc gia đình và điều trị bệnh có giao cho em tôi là Nguyễn Thành Duy quản lý và điều hành.

Vì làm màu với bạn bè, Duy đã làm và scan con dấu của một văn bản khác vào văn bản mình soạn thảo, với mục đích khoe mẽ mình là người thành công và có quan hệ rộng, nên mới có sự việc đáng tiếc xảy ra”.

Để xác minh thực hư, PLO đã liên hệ với bà Đào Thị Thúy Nga. Bà này xác nhận tâm thư trên chính là do bà viết.

Theo bà Nga, người tự ý soạn thảo quyết định giả mạo quyết định giao đất trồng rừng của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai là nhân viên của công ty tên Nguyễn Thành Duy. Thời điểm xảy ra sự việc, bà đang đi điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm nên giao việc quản lý lại cho Duy.

“Công ty tôi thành lập tháng 4-2023 để nuôi heo, chứ không liên quan trồng rừng. Từ khi thành lập đến nay, công ty cũng chưa đi vào hoạt động. Việc "quyết định giả mạo" nói trên là Duy làm để lòe với bạn bè chứ không liên quan công ty, cũng không có bất kỳ hành vi huy động vốn của ai hết” - bà Nga nói.

Bà Nga cho biết thêm, mấy ngày nay, chưa có cơ quan nào mời bà lên làm việc liên quan việc giả mạo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Do thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng nên bà chủ động viết thư xin lỗi .

Liên quan vụ việc này, một lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai xác nhận vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì sẽ xử lý theo quy định, không phải sai xin lỗi là xong.

Như PLO đưa tin, quyết định số "1372/QĐ-UB" ghi do UBND tỉnh Gia Lai ban hành ngày 29-6-2023 về việc giao 392 ha đất trồng rừng cho Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai tại tiểu khu 1393 và 1394 thuộc Lâm trường Nam Sông Ba, huyện Krông Pa được Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai và Sở NN&PTNT khẳng định là giả mạo.

Đồng thời, các đơn vị đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.