Vụ dùng ô tô chắn ngõ, thách thức 'phạt 100 triệu': Công an mời người đàn ông lên làm việc

(PLO)- Công an phường Trần Phú (Hà Tĩnh) đã mời người đàn ông dùng ô tô chắn ngõ, khóa đầu, khóa đuôi xe rồi thách thức "cứ phạt 100 triệu cũng được" lên làm việc. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-2, liên quan đến vụ việc dùng 2 ô tô chắn ngõ, khóa đầu, khóa đuôi xe của người đi chúc Tết, Công an phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) đã mời anh NVL (31 tuổi) và chị ĐTH (cùng trú Hà Tĩnh) - chủ xe ô tô mang BKS 38A-612.xx lên làm việc.

phat-100-trieu.jpg
Công an phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) đã mời anh NVL lên làm việc. Ảnh: CA.

Anh H là người có lời lẽ thách thức không chịu di chuyển ô tô phái trước 38A-612.xx để xe người đi chúc Tết di chuyển còn điều thêm xe 38A-258.xx lên “khoá đuôi” phía sau.

Công an phường Trần Phú cho biết thêm, quá trình làm việc, L và chị H đã nhận thức hành vi của mình là sai và thiếu ý thức trong tham gia giao thông đường bộ. Hiện, Công an phường đang tiếp tục xác minh và lập hồ sơ xử lý theo định.

o-to-chan-ngo.jpg
Xe ô tô màu đen của anh PAT bị hai xe màu trắng chắn ngõ, khóa đầu, khóa đuôi xe vào ngày Mùng 2 Tết Nguyên đán 2026.

Như đã đưa tin, trưa mùng 2 Tết Nguyên đán (18-2) tại một ngõ trên đường Quang Lĩnh (phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh), ô tô con biển số 38A-577.xx bị 2 xe chặn trước, sau không thể di chuyển nhiều giờ đồng hồ.

Theo chủ xe là anh PAT (29 tuổi), anh cùng người thân đến chúc Tết họ hàng. Khi rẽ vào ngõ 71 đường Quang Lĩnh, anh thấy một ô tô Toyota màu trắng, biển số 38A-612.xx đỗ chiếm quá nửa mặt đường khiến xe không thể di chuyển tiếp.

Anh T tìm cách liên hệ chủ xe nhưng không được nên bấm còi báo hiệu. Ít phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện, nhận là chủ phương tiện. Khi được đề nghị di chuyển xe vào sát lề để các phương tiện khác lưu thông, người này cho rằng khu vực được phép đỗ xe và không đồng ý di chuyển.

o-to-chan-ngo (2).jpg
Công an phường Trần Phú làm việc với chị ĐTH - chủ xe ô tô mang BKS 38A-612.xx

Theo phản ánh, sau đó người đàn ông còn điều khiển thêm một xe Ford ra dừng ngay phía sau, chặn lối ra, khiến xe của anh T bị “kẹp” hai đầu. Người này khóa cửa rời đi, buộc anh T phải trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Trần Phú đã có mặt ghi nhận, xử lý. Nội dung video lan truyền cho thấy lực lượng chức năng đã tuyên truyền, yêu cầu di chuyển phương tiện nhưng chủ xe không hợp tác còn nói: "Em cứ phạt 100 triệu cũng được…”

Đến khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng yêu cầu di dời xe chắn phía trước để anh T. đưa phương tiện ra khỏi ngõ. Theo anh T, xe của anh bị mắc kẹt hơn 3 giờ đồng hồ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.