Vụ 'dùng kéo đâm người giữa phố': Bị ảo giác do ma túy?

Liên quan tới vụ một nam thanh niên cầm kéo nhọn đâm người giữa phố Hàng Bè, chiều 17.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đơn vị này đang lập hồ sơ xử lý và truy bắt Ngô Ngọc Linh (22 tuổi, ở phố Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) để điều tra làm rõ.

Kẻ cầm kéo đâm người giữa phố Hàng Bè có thể bị ảo giác do ma túy
Hình ảnh phản cảm về vụ cầm kéo nhọn đâm người giữa phố - Ảnh: T.M

Được biết, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 15.1, Ngô Ngọc Linh đã cầm kéo nhọn tấn công một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Minh Hiền (58 tuổi, quê ở tỉnh Hà Nam).

Bà Hiền là người giúp việc tại quán phở của chị họ Linh.

Rất may, khi sự việc này xảy ra, bà Đồng, bà nội của Linh, đã kịp thời phát hiện và can ngăn. Chứng kiến sự việc, một số người dân gần đó cũng lao tới trợ giúp bà Đồng, không để Linh dùng kéo nhọn đâm người phụ nữ.

Ngay sau khi thấy nhiều người có mặt căn ngăn, Linh đã vứt kéo, bỏ chạy.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu được một cái kéo không có vết máu.

Bà Hiền may mắn không gặp thương tích nào.

Bà Đồng cùng nhiều người dân sinh sống trên phố Hàng Bè cho hay Linh bị đám bạn xấu lôi kéo nên thường xuyên vắng nhà. Mỗi khi xuất hiện, Linh hay có biểu hiện ngáo đá, phê thuốc, dẫn tới những hành động không bình thường. Trước đây Linh từng có thời gian đi cai nghiện. Tuy nhiên, sau khi trở về, Linh lại tái nghiện.

Trong khi đó, theo thông tin ban đầu từ phía Công an quận Hoàn Kiếm, rất nhiều khả năng Linh đã bị ảo giác do dùng ma túy, nên mới có hành động cầm kéo đâm bà Hiền.

Theo Hà An (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.