Vụ đào móng xây nhà 7 tầng làm sập nhà hàng xóm: Tạm đình chỉ xây dựng

(PLO)- UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra, tạm đình chỉ xây dựng nhà bảy tầng vì đào móng sâu, thiếu biện pháp an toàn làm sập nhà hàng xóm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-4, ông Trần Đức Nhật, Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đã kiểm tra khu vực đào móng xây nhà bảy tầng, gây sập nhà hàng xóm tại số 27 đường Lê Thánh Tông, phường Thành Công.

nhà b tầng 5.jpg
Bên trong khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: T.T

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận khu đất được cấp giấy phép xây dựng nhà bảy tầng đã đào móng với độ sâu khoảng 5 m. Việc này khiến phần móng của các căn nhà xung quanh lộ thiên.

Hiện, phần móng của căn nhà bảy tầng mới được đặt sắt thép, chưa đổ bê-tông. Quanh phần móng được đào, đơn vị thi công có lắp đặt các tấm thép mỏng và cột sắt để che chắn.

nhà bảy tầng.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra tại hiện trường. Ảnh: TR.T

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định công trình nhà bảy tầng được đào móng sâu nhưng thiếu gia cố, thiếu biện pháp an toàn có thể là nguyên nhân gây sập căn nhà tại số 29 đường Lê Thánh Tông.

Tại buổi kiểm tra, ông Trần Đức Nhật yêu cầu đơn vị thi công nhà bảy tầng và các bên liên quan thực hiện ngay các biện pháp bảo vệ, gia cố khu vực xung quanh để tránh xảy ra thêm sự cố tương tự.

Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo cho tạm dừng thi công căn nhà bảy tầng để khắc phục sự cố, thực hiện các biện pháp an toàn theo đúng quy định.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Hải Hưng, Chủ tịch UBND phường Thành Công, xác nhận địa phương đã làm việc với đơn vị thi công cùng chủ căn nhà bị đổ sập. Hiện hai bên đã thỏa thuận để tự giải quyết hậu quả.

nhà bảy tầng một.jpg
Căn nhà số 29 đường Lê Thánh Tông bị đổ sập hoàn toàn. Ảnh: T.T

“Căn nhà bị sập có gác lửng. Qua làm việc, hai bên đã thỏa thuận để giải quyết thiệt hại. Đơn vị thi công cam kết sẽ khắc phục hậu quả bằng cách xây dựng lại nhà hoặc hỗ trợ chi phí để xây nhà cho người dân bị sập nhà”, ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, hiện lực lượng chức năng vẫn đang kiểm kê tài sản, chưa có thống kê cụ thể.

Theo tìm hiểu của PLO, ngày 27-2, UBND TP Buôn Ma Thuột đã cấp giấy phép xây dựng nhà bảy tầng tại số 27 đường Lê Thánh Tông cho bà T.

nhà bảy tầng 3.jpg
Căn nhà bị đổ sập nhìn từ trên cao. Ảnh: H.T

Công trình này có tổng diện tích sàn hơn 2.000 m2, do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Việt Bách (Đà Nẵng) thiết kế; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ và xây dựng 19-5 (Đắk Lắk) là đơn vị thẩm tra.

Như PLO đã thông tin, khoảng 18 giờ 30 ngày 31-3, người dân phát hiện căn nhà số 29 đường Lê Thánh Tông, TP Buôn Ma Thuột nghiêng từ từ sang một bên nên hô hoán. Ngay sau đó, căn nhà đổ sập hoàn toàn. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nhiều người dân gần hiện trường nghi ngờ căn nhà bị đổ sập do công trình đang xây dựng (xây nhà bảy tầng) bên cạnh đào móng quá sâu.

Trong đêm 31-3, lực lượng chức năng đã căng dây, phong tỏa hiện trường để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.