Vụ đánh chết vợ chồng anh ruột: Hai nạn nhân chết trên đường đi báo công an

(PL)- Ngày 30-9, ba đứa con của vợ chồng người anh - Danh Thanh Hậu và Danh Thị Li Na đã được gia đình bên chị Na đưa về nuôi ở Bạc Liêu.

Ba đứa con của nhà người em thì chồng trước của Võ Thị Nga nhận nuôi hai cháu lớn, em của chị Nga nhận nuôi cháu nhỏ còn lại.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng 29-9, ông Danh Thanh Phương và vợ Võ Thị Nga đã đón đường đánh chết vợ chồng ông Danh Thanh Hậu và bà Danh Thị Li Na (Hòn Đất, Kiên Giang). Mâu thuẫn xuất phát từ việc hai anh em cạnh tranh nhau trong việc đi bán rau. Trước đó một tuần, hai anh em đã đánh nhau. Cả hai gia đình đều là hộ nghèo.

Các nhân chứng cho biết sáng 29-9, hai anh em lại đánh nhau, người anh bị thương ở tay nên cùng vợ đi báo công an ấp. Trên đường đi thì bị hai vợ chồng người em chặn lại, trên tay có cầm cây chĩa tự chế. Cuộc ẩu đả xảy ra và kết quả là hai vợ chồng người anh tử vong.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.